“Phép mầu” giúp người đàn ông Nhật Bản sống sót sau 22 giờ lật thuyền giữa biển động

Một người đàn ông 69 tuổi bị lật thuyền giữa vùng biển động ngoài khơi Kagoshima, Nhật Bản sau 22 giờ trôi dạt, và sống sót như một phép mầu.

Người đàn ông chưa được tiết lộ danh tính này, đã một mình trên chiếc thuyền ra khơi, xuất phát từ tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, để đến hòn đảo nghỉ dưỡng Yakushima. Nhưng chiều thứ 7 ông gọi cho một đồng nghiệp trên đảo để thông báo rằng thuyền bị lật giữa vùng biển động rất mạnh.

Cho đến gần một ngày sau đó, lục lượng cứu hộ phát hiện ông đang ngồi trên động cơ của chiếc thuyền đã bị lật úp, tay bám chặt vào chân vịt để không bị sóng cuốn đi.

Trong đoạn Video do cảnh sát biển Nhật Bản công bố cho thấy, một đội cứu hộ tiếp cận ông bằng thuyền và gọi ”Chúng tôi đang đến! Chỉ một chút nữa thôi! Giữ chặt lấy!”.

”Ông ấy đã ở ngoài biển một mình suốt 22 giờ. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước kỹ năng sinh tồn của ông ấy”, một quan chức cảnh sát biển Nhật Bản cho biết.

Người đàn ông khi được cứu có vết bầm tím ở mắt cá chân trái, nhưng vẫn còn ý thức và không có dấu hiệu gì ảnh hưởng đến tính mạng.

Các quan chức cho biết người đàn ông đã dùng một tấm bạt màu xám quấn quanh người để giữ ấm và không bị hạ thân nhiệt. ”Thật kỳ lạ khi ông ấy có thể sống sót trong điều kiện như vậy, đúng là một phép mầu”, quan chức cảnh sát biển nói với truyền thông.

Thuý Vân
Xem thêm: