Tai nạn khó hiểu: Thợ săn Nhật “săn nhầm” thú nuôi vì tưởng ngựa Pony là gấu

Trong một chuyến đi săn, người thợ săn Nhật Bản đã “săn nhầm” chú ngựa Pony, được chủ nhân trân trọng không khác gì thành viên trong gia đình.

Chủ nhân chú ngựa chia sẻ “Tôi xem nó như thành viên trong gia đình, cùng chung sống cả chục năm, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đột nhiên nó lại ra đi như thế”.

Ảnh ANN News

Tai nạn xảy ra ở thành phố Yubari, Hokkaido. Chú ngựa được gia đình đặt tên là King, đã sống chung với họ trong hơn 15 năm. Trong một chuyến đi dạo trên vùng đồng tuyết của xứ Hokkaido lạnh giá, chú ngựa đột ngột qua đời trong tai nạn nhầm lẫn khó hiểu. Chú bị một thợ săn thuộc Hội săn bắn động vật nhầm là gấu rồi bắn vào mặt.  Khi đó tình trạng của King rất tệ, từ miệng và mũi máu chảy nhiều, nát xương hàm nên không thể ăn được nữa. Bác sĩ thú y phán đoán đây là tình trạng không còn có thể cữu chữa nên đã trao cho King “cái chết nhân đạo” để ra đi nhẹ nhàng.

Ảnh Yahoo News

Người thợ săn đã ngắm bắn tại khu vực đánh dấu màu đỏ cách vị trí con ngựa đứng khoảng 30 m. Ngay khu vực chú ngựa đang đứng, cỏ mọc cao tới ngang ngực nên khó phán đoán được con vật. Thợ săn cho biết anh ta vì mục đích săn hươu đã vào bên trong khu vực đất của gia đình.

Chủ nuôi cho biết “Chúng tôi rất sợ vì đây là khu vực mà bình thường cả nhà thường tới chơi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có vụ nổ súng ở đây”.

Từ lời khai của thợ săn, cảnh sát cho rằng người này có khả năng đã vi phạm Luật bảo vệ Chim và Thú, với hành vi săn bắn thú được nuôi.

Sacchan
Xem thêm: