Giả làm cảnh sát bờ biển, làm lễ cưới, lừa đảo 20 triệu Yên rồi lấy cớ “đi huấn luyện” 10 năm không về

Vào ngày 1/12, Sở cảnh sát Kyotango thuộc Cảnh sát Kyoto đã bắt một nhân viên văn phòng 42 tuổi, sống tại thành phố Maizuru, tỉnh Kyoto vì nghi ngờ lừa đảo. Cụ thể người này đã lừa gạt khoảng 20 triệu Yên từ một người phụ nữ, giả danh làm cảnh sát lực lượng bờ biển Nhật Bản để hẹn hò, thậm chí làm lễ cưới nhưng không nộp giấy đăng ký kết hôn, khiến cho người phụ nữ tưởng rằng mình đã kết hôn suốt 10 năm.

Ảnh https://news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-280019.html

Nghi phạm dù không có ý định kết hôn vẫn dùng tên giả để hẹn hò với người phụ nữ 40 tuổi sống ở thành phố Kyotango, tỉnh Kyoto. Năm 2010, anh ta làm lễ cưới với cô này nhưng đến năm 2014 lại đăng ký kết hôn với một cô gái khác. Từ tháng 1 – tháng 2 năm 2015, nghi phạm viện nhiều lý do khác nhau để nhờ người phụ nữ ở Kyotango chuyển khoản cho anh ta tổng cộng 20 triệu Yên qua tài khoản ngân hàng cá nhân.

Theo lời khai từ nạn nhân cô cho biết bản thân tưởng rằng mình đã kết hôn được 10 năm. Người đàn ông viện cớ “bận huấn luyện” hoặc “đi xuất quân”, nói rằng vài tuần hoặc vài tháng chỉ về nhà được một lần. “Anh ta nói rằng gặp rắc rối với công việc, nên cần một khoản tiền hoà giải”. Vào tháng 10 năm nay, do thấy nghi ngờ nên người phụ nữ đã trình báo với Sở cảnh sát Kyotango.

Tuy nhiên nghi phạm phủ nhận cáo buộc lừa đảo, khai rằng “Tôi chỉ thảo luận với cô ấy chuyện tiền bạc và cô ấy bảo sẽ trả cho tôi”.

Sacchan
Xem thêm: