Vụ việc gây bất bình trong trận đấu giao hữu giữa cựu nhà vô địch hạng Ruồi quốc tế Kimura Sho với võ sĩ quyền anh Trung Quốc

Chuyện xuất hiện những Fan cuồng nhiệt cổ vũ cho các vận động viên thuộc hàng Top, đại diện nước nhà đi thi đấu ở những giải quốc tế là đương nhiên, quốc gia nào cũng vậy.

Không riêng gì khán giả mà ngay đến trọng tài, dù ở chức vụ buộc họ phải luôn giữ được sự công tâm, nhưng cũng có lúc trọng tài đưa ra các phán xét có lợi cho đội nhà.

Thế nhưng “cuồng” đến mức này thì thật tồi tệ…

Bức ảnh trên được chụp tại một trận đấu Quyền anh ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trận đấu diễn ra giữa võ sĩ người Nhật Kimura Shou, cựu vô địch hạng Ruồi thế giới của WBO (Tổ chức Quyền anh thế giới) và một võ sĩ người Trung Quốc.

Để cảm nhận rõ hơn về trận đấu này, mời mọi người xem đoạn Video được đăng tải trên Youtube.

Liệu đây có còn là trận đấu Boxing không?

Những động tác của võ sĩ người Trung Quốc trong đoạn Video là hoàn toàn vi phạm luật Quyền anh. Chưa dừng lại ở đó, chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra ở Round 2.

Võ sĩ Kimura vốn có vóc người nhỏ bé, đã bị ôm nhấc lên rồi ném cắm đầu xuống đất. Đây là kỹ thuật mà ngay cả trong MMA (thi đấu đối kháng tự do) cũng bị cấm vì quá nguy hiểm.

Phạm lỗi là chuyện rất thường gặp trong thể thao, thế nhưng phạm lỗi đến mức này, liệu còn có thể gọi đây là thể thao không? Trong khi đó, đáp lại hành vi quá khích của đối thủ, võ sĩ Kimura vẫn rất điềm tĩnh và tuân thủ luật.

Từ phía khán giả, tiếng reo hò phấn khích ngày càng mãnh liệt. Sao có thể tiếp tục cỗ vũ với một trận đấu như thế?

Người chỉ đạo từ xa của Kimura chứng kiến cảnh này đã ra hiệu cho trọng tài dừng trận đấu, nhưng bị phớt lờ. Chỉ khi người này yêu cầu dừng gấp vì nếu cứ tiếp tục sẽ nguy hiểm đến tính mạng của võ sĩ thì trận đấu mới kết thúc.

Kết quả chung cuộc, trọng tài tuyên bố võ sĩ người Trung Quốc giành chiến thắng vì Kimura đã từ bỏ quyền thi đấu. Một phán quyết hoàn toàn thiếu thuyết phục

Nhân đây thì trong số những tiếng hò reo cổ vũ từ phía khán đài, có người thậm chí đã hét lên rằng “Giết nó đi !”.

Trên các phương tiện truyền thông quốc tế, sự bất mãn và các chỉ trích dồn dập vẫn đang tiếp tục. Cũng là chuyện dễ hiểu. Thi đấu bất chấp không tuân thủ luật thì không còn được gọi là thể thao nữa. Trong trường hợp này, không riêng gì tuyển thủ mà đến khán giả và trọng tài cũng là “đồng phạm”.

Trên quan điểm của người Nhật, đương nhiên chúng tôi không muốn võ sĩ nước nhà thi đấu với võ sĩ của quốc gia này thêm một lần nào nữa. Vụ việc lần này có thể khiến cho giới thể thao Trung Quốc mất đi uy tín trên trường quốc tế.

Mặc khác, dù là bên bị đối xử bất công, bị xử thua dù đã thi đấu hết mình, Kimura vẫn đăng trên Twitter của mình những dòng comment rất nhẹ nhàng, tinh tế:

Tôi không bị thương nặng, cơ thể cũng không có biến chứng gì.

Chỉ là trên thế giới này, dù ở quốc gia nào cũng có người tốt và người xấu.

Có người chơi đẹp thì cũng có người chơi xấu.

Tôi hy vọng qua chuyện này chúng ta sẽ không có những ác cảm đối với người Trung Quốc

Đó chính là đẳng cấp của một nhà cựu vô địch và là một con người chính nghĩa.

Tại sao lại có sự việc như lần này? Vì đây là trận đấu giao hữu, luật thi đấu do hai bên cùng quyết định. Khởi đầu cho vấn đề là do trước khi trận đấu bắt đầu 30 phút, phía Trung Quốc đã tự ý quyết định luật gọi là “Kungfu Trung Quốc VS Boxer Nhật Bản”. Đương nhiên một luật như vậy sẽ không được thông qua.

Cá nhân tôi cho rằng vấn đề nằm ở khán giả và trọng tài. Đối với võ sĩ, tôi có thể lý giải được cảm xúc muốn chiến thắng đến mức làm những chuyện không tưởng. Thế nhưng để ngăn chặn việc này, đó là trách nhiệm của trọng tài. Tôi cũng không hiểu được những khán giả đã cổ vũ, ủng hộ, thậm chí phấn khích trước một tình huống vô cùng tồi tệ như thế.

Chỉ cần sai một bước đã có thể xảy ra thiệt hại liên quan đến tính mạng con người.

Tình huống như trên tuyệt đối không được lặp lại nữa, hơn hết, nếu không có bất kỳ đối sách nào được đưa ra, giới quyền anh Trung Quốc có thể sẽ bị thế giới cô lập.

Cho dù là môn đánh đấm, vẫn có làn ranh phân định giữa thể thao và bạo lực. Tôi hy vọng tất cả chúng ta, với vai trò người chứng kiến, có thể nhìn thấy rõ ràng làn ranh đó.

Kengo Abe
Xem thêm: