Vụ sát hại cô chủ quán Karaoke – Cha mẹ nạn nhân sợ không sống được đến lúc phiên toà đưa ra quyết định

Vào ngày 14 tháng 6 năm nay, thi thể của Mayuko Inada được phát hiện tại “Gomachan”, một Karaoke Pub trong toà nhà phức hợp gần ga Temma ở Kita-ku, Osaka.

Trong số các vụ án mạng xảy ra trong năm 2021, đây là vụ việc nổi bật do tính chất tàn bạo của hành vi hạ sát. Nạn nhân Mayuko chỉ vừa hoàn thành giấc mơ trở thành chủ quán Karaoke Pub vào tháng 1, nhưng chỉ 5 tháng sau đã chết thương tâm ngay tại cửa hàng ước mơ của mình khi mới 25 tuổi.

Bốn ngày sau khi phát hiện thi thể, Hiroshi Miyamoto, một khách quen của cửa tiệm, đồng thời đã từng quen biết với nạn nhân ở chỗ làm trước của cô đã bị bắt và bị buộc tội. Tuy nhiên bị cáo nhất quán khai rằng “Tôi có đi đến cửa tiệm, nhưng tôi không giết cô ấy” và phủ nhận các cáo buộc.

Ảnh FNN

Đã 6 tháng kể từ sau vụ việc.

Lẽ ra nếu án mạng này không xảy ra, vào ngày 1 tháng 12 vừa qua, Mayuko sẽ đón sinh nhật lần thứ 26 của mình. Người cha 70 tuổi, ông Mineo cùng người mẹ 64 tuổi, bà Yumiko đã dành cả ngày hôm đó lặng lẽ ở trong nhà riêng của họ tại tỉnh Hyogo. Sự phẫn nộ của bậc làm cha làm mẹ khi các cuộc điều tra của cảnh sát địa phương không có tiến triển vì bị cáo liên tục phủ nhận cáo buộc ngày càng tăng.

Ông Mineo cho biết:

“Tóm lại tôi thù hận tên thủ phạm. Thực sự rất đau khổ. Không riêng gì tôi, mà cả con trai tôi và cháu của tôi, dù có 100 năm hay 200 năm tiếp theo, chúng tôi sẽ đuổi theo tên đàn ông đó để làm rõ mọi chuyện. Nỗi buồn mất đi đứa con gái quý giá sẽ không thể nào biến mất. Nếu hắn thú nhận ngay, chúng tôi cũng sẽ dễ chịu được phần nào. Nhưng dù sao đi nữa, người đang khổ sở nhất vẫn là Mayuko ở trên thiên đường”.

Đối với bà Yumiko, Mayuko là đứa con gái đáng quý mà trời ban cho bà khi tuổi đã cao. Cô con gái vẫn luôn gửi thiệp sinh nhật cho bà vào mỗi năm. Bà vẫn luôn trăn trở vì đã không thể làm gì cho con gái.

“Đúng là Oya gacha (ám chỉ việc con cái không thể chọn bố mẹ). Nếu chúng tôi không nghèo, nó đã chẳng phải làm việc trong cái thế giới đó (ngành kinh doanh giải trí về đêm), và cũng không có kết cục như vậy”.

Mayuko trải qua tuổi thơ nghèo khó, cô đã phải nghỉ học một thời gian khi lên cấp 2. Dù tiếp tục học lên cấp 3 nhưng đến năm thứ 2 thì Mayuko tự nguyện bỏ học. Vừa đi làm, Mayuko vừa xoay xở lấy bằng tốt nghiệp cấp 3, rồi học đại học chuyên ngành tâm lý thông qua chương trình đào tạo trên mạng. Về khoản tiền học phí, cô không phụ thuộc vào cha mẹ mà trang trải bằng cách làm thêm ở các quán Karaoke và nhà tang lễ.

Ảnh Yahoo News

“Tôi đã bảo nó rằng nếu có điều gì đó con muốn làm thì hãy thử thách. Con gái tôi có hứng thú với việc lấy bằng cấp, nó không chỉ có bằng lái xe phổ thông mà còn có cả bằng lái mô tô cỡ trung bình và mô tô nước. Đúng là đứa trẻ hiếu thảo. Vào ngày sinh nhật của chúng tôi, con bé đưa chúng tôi đến tận Osaka để dùng bữa”.

Một khách hàng quen của cửa hàng nơi cô làm việc trước kia cho biết một mặt cô gái khiến người khác cảm nhận được rằng con người này có quá khứ đau buồn, nhưng mặt khác lúc nào cũng rạng rỡ tươi vui. Khi gần gũi hơn, cô chia sẻ rằng mình buộc phải dấn thân vào ngành nghề này, nhưng cô vẫn muốn ngày nào đó có thể “sở hữu một cửa hàng của riêng mình”. Khi đó Mayuko ngưng học để chuẩn bị cho công tác mở tiệm.

Quay trở lại với tình tiết vụ án, cảnh sát cho rằng bị cáo Miyamoto đã thực hiện hành vi phạm tội sau 9 giờ tối hôm thứ 6 (11/6). Do ban bố tình trạng khẩn cấp, cửa tiệm “Gomachan” của nạn nhân phải ngừng cung cấp rượu và rút ngắn thời gian kinh doanh. Cũng như mọi ngày, Miyamoto đến tiệm ăn uống sau đó thanh toán tại quầy. Tiếp đó, hắn nấp đằng sau cầu thang ở bên ngoài tiệm, canh lúc tất cả các nhân viên đã về hết và chỉ còn một mình Mayuko ở bên trong thì thực hiện tội ác. Vì là quán Karaoke nên cách âm rất tốt, thêm nữa “Gomachan” nằm trong toà nhà, mỗi tầng chỉ có một cửa hàng. Lúc án mạng xảy ra, các cơ sở kinh doanh ở tầng trên và dưới đều đã đóng cửa. Nạn nhân không thể kêu cứu cùng ai.

Ảnh bị cáo và nạn nhân (https://www.news-postseven.com/archives/20211228_1716724.html/2)

Camera an ninh được lắp đặt trong cửa hàng bị tháo, bên trong không có thẻ SD. Ngoài ra, Keybox được giấu bên ngoài lại được tìm thấy bên trong cửa tiệm sau khi vụ việc xảy ra. Có thể bị cáo Miyamoto đã biết về sự tồn tại của chiếc Keybox này khi quan sát lúc lui tới cửa hàng nhiều lần.

Ngày 12 (hôm sau), nhân viên làm thêm đến tiệm nhưng không vào được do chìa khoá đang được cắm, thấy khả nghi nên đã liên lạc với những người liên quan, đến ngày hôm sau thì liên hệ với công ty bất động sản. Khoảng tối ngày 13, bố mẹ nạn nhân nhận được thông tin từ công ty bất động sản.

“Tôi không nghĩ rằng nó vẫn còn ở trong tiệm. Đương nhiên là cũng lo lắng nhưng mà cứ nghĩ nó đi đâu ra ngoài chơi. Thỉnh thoảng không liên lạc được cũng là chuyện thường, nhưng tôi không ngờ chuyện lại ra như vậy”. (Bà Yumiko nói)

Sáng ngày 14, hai người bạn thân giao của Mayuko đã liên hệ với chủ toà nhà để mượn chìa khoá. Lúc vào bên trong phát hiện Mayuko đang nằm trên sàn.

Bố mẹ của Mayuko khi nhận tin con đã tức tốc lên Osaka. Mayuko bị đâm 10 nhát vào người, tổn hại ở mức nghiêm trọng nên ông bà không thể đối diện ngay với cô. Để xác nhận cái xác chính là Mayuko, cơ quan điều tra gửi cho họ một tấm hình.

Ông Mineo cho biết “Lúc mới nhìn vào ảnh tôi thấy không giống gương mặt con gái mình. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi không thể cầm tấm hình, ngài thanh tra phải giữ tấm hình đưa cho chúng tôi xem và hỏi nhiều lần rằng chúng tôi đã chắc chưa”.

Bà Yumiko kể lại “Chắc chắn phải khủng khiếp lắm. Ngài thanh tra đã dùng tay để che phần vết thương trên cổ được chụp trong ảnh lại”.

Ảnh FNN

Chúng tôi sợ không thể sống cho đến ngày phiên toà đưa ra kết luận.

Tang lễ của Mayuko được tổ chức vào ngày 16 tháng 6. Lúc xuất quan, có hai thanh tra từ Osaka đến và nói với hai cụ thân sinh rằng chẳng lâu sau hung thủ sẽ bị bắt.

Thế nhưng chuyện không được thuận lợi như vậy. Luật sư của bên bị hại cho biết “Các thủ tục xử lý trước phiên toà của bên luật sự bào chữa cho bị cáo tốn rất nhiều thời gian, lịch trình xét xử cũng chưa được quyết định. Thêm nữa phiên toà có sự tham gia của bồi thẩm đoàn, với một tội ác khủng khiếp như vậy, thời gian chuẩn bị phiên toà là rất dài”.

Ông Mineo hạ giọng “Tôi không biết mình có còn sống đến ngày phiên toà đưa ra quyết định không. Từ sau vụ án, tôi không còn mơ thấy gì nữa. Từ cái lúc đối diện với thi thể con gái, lởn vởn trong đầu tôi chỉ có cơn giận mãnh liệt với tên tội phạm”.

“Mọi bằng chứng đều đã dẫn đến kết luận”

Một ngày vào tháng 11, phóng viên của Yahoo News đến thăm anh trai của bị cáo Miyamoto là một cựu công tố viên. Là người làm trong ngành luật, người này nhận xét về vụ án của em trai rằng “Mọi bằng chứng đều đã dẫn đến kết luận”.

Dù không tìm thấy hung khí, sau vụ án, tại nhà riêng của Miyamoto đã phát hiện quần áo và giày có dính máu của nạn nhân Mayuko, được cho là trang phục cô mặc hôm án mạng xảy ra.

 

Sacchan
Xem thêm: