“Muốn nổi bật khi chết đi” – “Các vụ bạo lực tệ hại nhất ở Nhật Bản”,… Lịch sử tìm kiếm khủng khiếp trong chiếc điện thoại của tên thủ phạm vụ đốt phá toà nhà Osaka

Chỉ mới năm ngoái đây, chắc mọi người chưa quên vụ phóng hoả giết người xảy ra ở toà nhà phức hợp tại Kitashinchi, Osaka. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, tên thủ phạm Morio Tanimoto (tử vong vào ngày 30 tháng 12 trong năm đó) vẫn còn lưu lại kế hoạch chi tiết của y cũng như các lưu trữ, ghi chép liên quan trước khi gây án trong Smartphone của hắn.

Chiếc điện thoại được tìm thấy ở tầng 4 toà nhà hiện trường, trong tàn tích của đám cháy. Sau khi phân tích, cảnh sát phát hiện nội dung tìm kiếm “Các vụ bạo lực tệ hại nhất Nhật Bản là gì?”, hay “Tôi muốn gây chú ý, ít nhất là khi tôi chết đi”, thêm vào đó là những nội dung về các vụ án, thảm hoạ trong quá khứ có nhiều nạn nhân như “Vụ tấn công đốt phá hãng phim hoạt hình Kyoto Animation” (năm 2019) hay “Vụ cháy cửa hàng bách hoá Sennichi Mae” (năm 1972). Thủ phạm cũng lưu trữ nhiều tài liệu liên quan đến giết người bừa bãi hay đốt phá.

Hắn đăng ký điện thoại vào ngày 23 tháng 5 năm ngoái. Từ tháng sau (tháng 6), Morio Tanimoto ghi lại tình trạng chuẩn bị gây án sử dụng ứng dụng ghi chép lịch trình, cụ thể:

14/6: Mở cửa ở chiếu nghỉ tầng 2, đo đạc thông số kỹ thuật
9/9: Lúc 21h13ph, bác sĩ ra khỏi toà nhà từ cửa tầng 1
5/11: Việc bôi keo vào vòi xịt chữa cháy sẽ dễ làm hơn nếu không có những người đi làm lại

Dòng ghi chú của hắn vào hôm xảy ra vụ việc là “Nhớ kiểm tra xem hộp quẹt Zippo có bật lửa được không”.

Ngoài ra trong danh bạ của điện thoại không lưu bất kỳ số liên lạc nào. Lịch sử cuộc gọi chỉ lưu các cú điện thoại tới công ty điện hoặc công ty gas, có thể thấy hắn hành động độc lập. Thêm nữa xác nhận được thủ phạm sống trong cảnh túng quẫn. Vào tháng 1 năm 2015, trong tài khoản ngân hàng của hắn gửi khoảng 1,5 triệu Yên, thế nhưng sau đó số tiền này giảm dần. Đến tháng 1 năm ngoái, số dư tài khoản bằng 0. Vào tháng 5, điện và gas đã bị cắt ở căn nhà hắn đang sống tại Konohana-ku, Osaka.

Vào tháng 3 năm 2017, Tanimoto bắt đầu lui tới phòng khám và phàn nàn rằng “Tôi không ngủ được”. Cho đến ngày 3 tháng 12 năm ngoái, hắn đã tới khám 112 lần. Trong điện thoại không lưu trữ thông tin cho thấy người này có bất mãn hay rắc rối gì với phòng khám.

*** Vụ phóng hoả diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, Phòng khám nội khoa tâm thần nằm ở tầng 4 của toà nhà Kita-ku Osaka đã bị đốt cháy khiến 25 người tử vong, một phụ nữ bị thương nặng. Sở cảnh sát địa phương xác định vụ việc có liên quan đến Tanimoto. Hắn được vận chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim phổi, tử vong sau đó 13 ngày. Trong số 25 nạn nhân thiệt mạng, 24 người chết do ngộ độc khí carbon monoxide (CO).

Sacchan
Xem thêm: