Tin nhanh: Bắt giữ nghi phạm 66 tuổi sau 11 giờ giam giữ con tin

Vào sáng thứ 6 ngày 28/01 cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông 66 tuổi ở thành phố Fujimino, thuộc tỉnh Saitama. Nghi phạm Hiroshi Watanabe đã tấn công 3 nhân viên y tế đến nhà ông ta và bắt giữ một trong số 3 người này làm con tin. Nghi phạm đã cố thủ suốt nhiều giờ đồng hồ, mặc cho cảnh sát có gọi điện để đàm phán. Cuối cùng, sau 11 tiếng, cảnh sát đã tiếp cận được đối tượng nhưng người bị nghi phạm giam giữ đã không thể qua khỏi sau khi nhập viện cấp cứu.

 

Nạn nhân thiệt mạng là bác sĩ Junichi Suzuki, 44 tuổi, cảnh sát cho biết, một nhân viên y tế khác bị nghi phạm bắn là nhà vật lý trị liệu 41 tuổi hiện vẫn chưa tỉnh. Nhân viên y tế còn lại cũng đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị thương do bình xịt hơi cay.

Cả 3 nhân viên y tế được cho là chịu trách nhiệm chăm sóc y tế tại nhà cho mẹ nghi can. Họ đã đến thăm nhà Hiroshi Watanabe vào khoảng 9h tối, để chia buồn về cái chết của mẹ nghi phạm vừa xảy ra ngày hôm trước.

Một người dân trong khu vực gần đó đã gọi cho cảnh sát sau khi nghe những tiếng súng nổ lớn. Các nhân viên cấp cứu ở địa phương cũng nhận được tin báo từ một nhân viên y tế trong nhóm 3 người cho biết, có 2 người đã bị bắn.

Khi nghi phạm bắt bác sĩ Junichi Suzuki làm con tin, hắn đã không đưa ra bất kỳ yêu cầu cụ thể nào cho phía cảnh sát khi họ trao đổi qua điện thoại.

Cảnh sát trích dẫn lời của Hiroshi Watanabe nói rằng, con tin vẫn ổn và ”Tôi muốn giúp anh ấy. Xin hãy giải cứu anh ta”. Cảnh sát đã không được nói chuyện trực tiếp với con tin và cũng không thể xác nhận được tình trạng của người này.

 

Theo lời kể của những người hàng xóm, Hiroshi Watanabe đang sống cùng với người mẹ nằm liệt giường và ít tiếp xúc với hàng xóm.

Một người phụ nữ 74 tuổi gần đó nói: ” Tôi có ấn tượng rằng anh ấy thực sự chăm sóc mẹ mình rất tận tuỵ”.

Một cụ ông 91 tuổi nói, Hiroshi Watanabe đã chuyển đến khu vực này cùng mẹ vài năm trước. Cụ ông nhớ rằng Watanabe đã nói mình không thể tham gia các hoạt động ở khu dân cư vì phải chăm sóc mẹ.

Chính quyền địa phương đã phải sơ tán khoảng 110 cư dân gần đó, đồng thời các trường tiểu học và trung học cơ sở trong khu vực gần đó cũng phải tạm đóng cửa.

Một sinh viên đại học 19 tuổi sống gần nhà nghi phạm cho biết, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào đêm thứ 5 ngày 27/01 khi đang ở nhà. Sau khi được một sĩ quan cảnh sát thông báo về vụ việc, anh đã đến một trường tiểu học được chỉ định là nơi sơ tán gần đó, rồi tiếp tục di chuyển đến điểm khác xa hơn là một trường trung học cơ sở. Anh nói: ”Tôi rất sợ.Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực này”.

Một người đàn ông 54 tuổi cho biết, đã thấy những chiếc xe cảnh sát xếp thành hàng dài trên một con đường:”Tôi nghĩ đó là một đám cháy, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin mọi người đang đi sơ tán. Đó là một khu dân cư rất yên tĩnh”.

 

AD
Xem thêm: