Nữ Game thủ Nhật Bản phát ngôn bừa bãi trên Internet “Đàn ông dưới 170 cm thì không có quyền con người…”

“Cái miệng là ngọn nguồn của tai hoạ”, đây là một câu tục ngữ của Nhật Bản.

Câu này chỉ những người rước hoạ vào thân hoặc gây hoạ cho người khác do nói năng không cẩn thận, không suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn dẫn tới việc gây ra vấn đề nghiêm trọng.

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2014351.html

Người trong ảnh là Tanukana, một Game thủ chuyên nghiệp. Tanukana nổi tiếng vì xinh đẹp, năng lực của cô cũng ở dạng khá. Tanukana trực thuộc một nhóm Game có tài trợ, do đó cô có sự nghiệp ổn định, có thể kiếm tiền từ việc chơi những tựa Game yêu thích, công việc được rất nhiều người khao khát.

Tuy nhiên cô gái này vừa qua đã có phát ngôn gây tranh cãi trên Internet và gây ra hậu quả khôn lường.

http://fgamers.saikyou.biz/?たぬかな#.YhLlAS_3Ljw

“Đàn ông dưới 170 cm thì không có quyền con người, nên đi phẫu thuật kéo dài xương”

(May quá tôi vừa đủ chiều cao để được công nhận nhân quyền…)

Từ khi nào nhân quyền được xác định qua ngoại hình vậy?

Cô gái này cũng có nhiều phát ngôn tấn công người đồng tính, ví dụ:

“Cặp A, cặp B không có nhân quyền

Cặp C xém chút thì mất nhân quyền”.

Với những phát ngôn như vậy, nữ Game thủ này đã chọc giận tất cả mọi người. Dù cô nàng sau đó đã vội vàng xin lỗi nhưng đã muộn rồi.

Ngay lập tức, nhóm trực thuộc của nữ Game thủ là CYCLOPS athlete gaming đã có phản ứng. Họ xin lỗi đồng thời tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng với cô. Vậy là với những phát ngôn thiếu suy nghĩ đó, Tanukana đã mất đi sự nghiệp. Cái ở lại với cô là danh hiệu “Nữ Game thủ xinh đẹp”, nhưng cô không thể sống với cái danh đó.

Cuối cùng ngành công nghiệp người lớn đã cất tiếng gọi, nhưng Tanukana cho biết “Nếu có thể trả cho tôi hơn 100 triệu Yên thì tôi sẽ làm”.

Tôi không biết trước đó cô gái này là người thế nào, nhưng chắc chắn rằng nếu tiếp tục nói mà thiếu suy nghĩ, cuộc đời của Tanukana sẽ không dễ dàng.

Đúng là cái miệng hại cái thân…

Kengo Abe
Xem thêm: