Cụ ông ở tỉnh Toyama bị bắt vì lấy trộm khoảng 50 bức tượng Tanuki

Vào ngày 01/02, Kiyoharu Okinishi, 74 tuổi đã bị cảnh sát Takaoka bắt quả tang khi đang ăn trộm một bức tượng Tanuki. Nghi ngờ rằng anh ta là kẻ gây ra vụ trộm 2 bức tượng Tanuki khác, một tháng trước đó, chính quyền đã khám xét nhà và tìm thấy một kho chứa gần 50 tượng Tanuki.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Okinishi đã thú nhận hành động sai trái của mình.

Để làm rõ các cáo buộc đối với nghi phạm, cảnh sát yêu cầu dân địa phương bị mất tượng liên hệ với họ để lấy lời khai. Cảnh sát cũng đang cố gắng xác định cộng cơ của Kiyoharu Okinishi.

Những người đọc tin tức tỏ thái độ bất ngờ, họ không nghĩ rằng có người sẽ làm như vậy.

  • Trộm nhiều thật đấy
  • Là vì thích Tanuki hay còn lý do gì khác không nhỉ?
  • Hy vọng những bức tượng bị đánh cắp sẽ được trả về đúng chủ
  • Mấy cái tượng này có thể đáng yêu đấy, nhưng đừng có ăn cắp chứ
  • Ông ấy sẽ làm gì với số tượng đó nhỉ?
  • Hay là bị nghiện rồi?
  • Tôi sợ rằng tôi sẽ giống như ông ấy khi về già mất…

Ai có dịp đến Nhật Bản có thể đã từng lướt qua những bức tượng Tanuki đáng yêu. Sinh vật vui nhộn này có chiếc bụng lớn, và ở giữa là một cặp tinh hoàn khổng lồ, đầu đội mũ rơm, trên tay luôn có bình rượu.

Tanuki là loài yêu quái nổi tiếng có khả năng biến hình trong truyền thuyết dân gian Nhật. Nếu Cáo (Kitsune) gắn với hình ảnh yêu quái nguy hiểm đầy mưu mô, thì Tanuki lại mang vẻ đáng yêu, tốt bụng, sở hữu nhiều ma thuật, tuy nhiên chúng đều vô hại với con người.

Nhưng có lẽ sự đáng yêu vô hại ấy đã làm nảy sinh ở con người ham muốn chiếm hữu?

AD
Xem thêm: