70 người Nhật đăng ký làm lính tình nguyện ở Ukraine, đa số đều là cựu sĩ quan Lực lượng phòng vệ

Như các bạn biết, Nga đã bắt đầu xâm chiếm Ukraine, chiến tranh đang diễn ra.

Xét về lực chiến, dù Ukraine không yếu, nhưng đương nhiên không mạnh bằng Nga.

Các quốc gia phát triển cũng đang áp đặt những trừng phạt kinh tế lên Nga đối với hành vi xâm lược, nhưng tôi không cho rằng điều này có thể gây cản trở đến sự xâm lược trong ngắn hạn của Nga.

Trong khi đó, chính phủ Ukraine cũng đã quyết định sẽ chống cự đến cùng. Để bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng quân sự, Ukraine đã phải tuyển lính tình nguyện người nước ngoài.

Trước mắt chỉ biết là Chính phủ Ukraine sẽ chi trả cho tóp lính tình nguyện, nhưng hậu chiến họ sẽ như thế nào, đó là điều không ai có thể đảm bảo. Vì vậy về cơ bản lực lượng bổ sung này tham gia trên tình thần tự nguyện.

Tình nguyện ra trận đồng nghĩa với đặt cược mạng sống.

Từ Nhật Bản đã có 70 người nộp đơn tham gia, vì lý do gì, chỉ có thể nghĩ rằng tại vì hai chữ “chính nghĩa” mà thôi.
50 người trong số họ là cựu sĩ quan SDF (Lực lượng phòng vệ Nhật Bản). Ngoài ra còn có 2 người thuộc binh đoàn hải ngoại của Pháp.

Lý do nguyện vọng là bởi ở Nhật họ không giúp ích được nhiều cho nên muốn làm điều gì đó hữu ích.

Trên mạng xã hội có những bài đăng chửi rủa họ, cho rằng những người này “nộp đơn đi chết”.
Nhưng có thật là vậy không?

Hiện tại, tình hình là dù muốn ngăn chặn các nước phát triển lây lan chiến tranh, dù muốn trực tiếp bảo vệ an ninh nước nhà, người dân Ukraine cũng không thể trực tiếp chi viện hay hỗ trợ tấn công. Những người dân thường ở Ukraine cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Nếu các nước lớn không thể bảo vệ “chính nghĩa”, chúng tôi sẽ làm.
Đó là lẽ sống của SAMURAI.

Triết lý của SAMURAI là cái chết vì danh dự, làm điều đúng đắn, có chết cũng không màng.

Tôi cho rằng đó là lý do duy nhất khiến những người này quyết định tham gia làm lính tình nguyện.

Kẻ thù là Nga, một cường quốc. Đến cuối cùng, họ còn sở hữu vũ khí hạt nhân nên chắc chắn không phải kẻ thù dễ đánh bại.

Vì chính nghĩa, những người này đã trở thành đồng minh của bên thua cuộc, tôi cảm thấy rất quý trọng họ ở điểm này.

Vì hầu hết bọn họ đều là cựu sĩ quan SDF, nếu không riêng gì Nhật Bản mà bọn họ muốn chiến đấu để bảo vệ thế giới, tôi sẽ ủng hộ tới cùng.

Mọi người nghĩ sao về hành động này của những lính tình nguyện Nhật Bản?

 

Kengo Abe
Xem thêm: