Phát hiện xác ướp nàng tiên cá ở Nhật Bản – Không chỉ là “báu vật nhà Chùa”, mà khoa học cũng đã ra tay

Bạn có biết rằng ở các ngôi Chùa của Nhật có lưu giữ những món đồ bí ẩn không? Ví dụ như xác ướp Kappa, loài yêu quái (yokai) sống ở gần sông, chuyên bày trò giễu cợt trẻ em. Cũng có thể là cánh tay của quỷ (Oni) bị chặt đứt.

Và cả xác ướp của nàng tiên cá nữa.

Trong nhiều trường hợp, những món đồ kỳ quái đó đều là báu vật của Chùa, giới khoa học không được phép tiếp cận, vì vậy khó mà biết được chúng là thật hay giả.

Nhưng lần này, câu chuyện về xác ướp nàng tiên cá đã gây nên vấn đề lớn.

Enju-in là một ngôi Chùa ở Okayama. Tại đó đang lưu giữ một xác ướp với tổng chiều dài khoảng 30 cm, được cho là truyền từ xa xưa.
Phần thân trên bao gồm cánh tay và mặt đều là con người, nhưng nửa dưới lại là cá.
Vào khoảng từ năm 1736 – 1741, sinh vật kỳ lạ này mắc vào lưới của thuyền cá, và bị đem bán ở Osaka. Sau đó được một gia đình ở Hiroshima cất giữ cẩn thận, cuối cùng đem đi quyên góp cho Chùa.

Có người cho rằng xác ướp là sự kết hợp của khỉ và cá.
Tuy nhiên các bảo vật của Chùa không được đem đi nghiên cứu khoa học, nên từ trước đến nay, câu chuyện xác ướp gần như là chuyện kinh dị.

Nhưng có vẻ như đã đến lúc bức màn bí ẩn được vén lên.

Giám đốc Hiệp hội Văn hóa Dân gian Okayama, chuyên nghiên cứu về Yokai và các phong tục dân gian tỏ ra rất có hứng thú với xác ướp này. Nhà Chùa cũng cho phép một giáo sư chuyên về cổ sinh vật học, phó giáo sư chuyên về hình thái các loài cá và một bác sĩ thú y lập nhóm để nghiên cứu.

Nếu thực sự xác ướp là sự kết hợp giữa khỉ và cá, việc giám định DNA có thể tiết lộ được danh tính thực sự của nó.

Dù là giả hay là thật, người xưa đã nghĩ gì, hay hy vọng điều gì khi truyền lại thứ này cho hậu thế?
Cũng có thể đây chỉ là sản phẩm của một tên lừa đảo thiên tài, đã lừa gạt chúng ta đến tận hàng trăm năm. Thế nhưng dù là vậy, kết quả cũng rất đáng mong chờ.

Theo tiến độ, dự kiến báo cáo sẽ được ra vào tháng 3 và kết quả nghiên cứu sẽ được công bố vào tháng 9.

Nhà bạn có kho không nhỉ? Biết đâu một ngày đẹp trời, bạn phát hiện ra thứ gì kỳ lạ trong đó, đáng để khoa học mổ xẻ thì sao?

Abe Kengo
Xem thêm: