Án tử hình trùm khủng bố Shoko Asahara có vi phạm pháp luật không?

Các bạn đã từng nghe qua về Aum Shinrikyo?

Đây là một giáo phái ở Nhật, gây ra vụ việc phát tán khí độc 27 năm về trước trên tàu điện ngầm Tokyo gọi là vụ Sarin. Vụ việc xảy ra vào ngày 20 tháng 3 năm 1995,.

Kẻ cầm đầu giáo phái là Shoko Asahara, tên thật là Chizuo Matsumoto, bị kết án tử hình vào tháng 9/2006 và hành quyết vào tháng 7/2018.

Có một kịch bản cho rằng lúc đó Aum Shinrikyo đang nghĩ đến việc hợp tác với Triều Tiên, và việc Aum Shinrikyo phun khí độc là để làm tê liệt Tokyo, tạo cơ hội cho quân đội Triều Tiên đổ bộ và chiếm đóng Nhật Bản. Đây là hiện thực của cuộc chiến cuối cùng trong giáo lý tôn giáo của họ.

Nói cách khác, dù xét rằng mục đích là tuân theo những lời răn trong giáo lý tôn giáo mà các tín đồ tin tưởng, nhưng hoạt động này nằm ngoài khuôn khổ của một tập đoàn tôn giáo. Thêm nữa hành vi tấn công nếu nghi ngờ rằng là để công kích Chính phủ Nhật Bản cũng không phải không có cơ sở.

Asahara dính líu đến nhiều vụ án đến nỗi nếu cân nhắc tội lỗi của hắn có lẽ hết đời cũng không xong. Bên cạnh đó, vì lo sợ những người trong giáo phái sẽ tấn công để giải cứu hắn, việc hành quyết Asahara đã được thực hiện với tốc độ nhanh bất thường.

Tuy nhiên vào năm ngoái, vấn đề về bản án tử của hắn lại được đem ra tranh cãi, cho rằng đó là quyết định bất hợp pháp.

Số tội ác hắn gây ra nhiều vô kể, với mức độ cực kỳ nghiêm trọng, vậy thì điều gì khiến cho bản án tử này gây tranh cãi?

 

Điều 479 Khoản 1 Bộ luật tố tụng hình sự.

Nếu người bị kết án tử hình đang trong tình trạng mất trí, theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, việc thực thi có thể bị tạm dừng.

Đây là quy định theo luật.
Cho dù có bị kết án, không được phép giết một người khi người đó không nhận thức được về cái chết của bản thân. Đó là ý nghĩa của điều này.

Điều đó không có nghĩa là hủy bỏ án tử hình, mà là án tử hình có thể được đình chỉ, và sẽ được thi hành khi phạm nhân hiểu được về ý nghĩa của bản án.

Asahara khi bị hành quyết đã bị bắt hơn 20 năm.

Được biết từ thời điểm đó, hắn ta không phản hồi gì khi có người bắt chuyện. Đang giữa phiên tòa, hắn không thể diễn đạt rành mạch, kể cả với đoàn luật sư của mình.

Gia đình của hắn đã nộp đơn khiếu nại, xin bồi thường khoản tiền 1 triệu Yên.

Hắn ta có thực sự mất trí không? Với một tên tội phạm đã lên kế hoạch lật đổ Nhật Bản, pháp luật có thể bảo vệ đến mức độ nào.

Aum Shinrikyo là mối hại khủng khiếp đối với công chúng, vì vậy án tử hình là đương nhiên.
Nếu khoản bồi thường thiệt hại 1 triệu yên lần này được thông qua, tôi cảm thấy có phần không thuyết phục. Thế nhưng luật là luật.
Vấn đề này sẽ khiến nhiều thẩm phán phải đau đầu.

Abe Kengo
Xem thêm: