Cảnh sát Nhật bắt nhầm người Việt vì tình nghi hành hung, đã thả người và xin lỗi

Vào đêm ngày 20, Sở cảnh sát Tokyo đã bắt nhầm một người đàn ông Việt Nam, nghi ngờ hành hung một người đàn ông độ tuổi 50 trên đường phố quận Toshima, Tokyo.

Thế nhưng sau khi cho nạn nhân xác nhận khuôn mặt đã phát hiện đó là một người khác. Sở cảnh sát đã thả người và xin lỗi.

Cụ thể sự việc, vào khoảng 9 giờ tối ngày 20, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ đường dây 110, báo cáo rằng “có một người nước ngoài đang gây rối và túm lấy ngực áo của một người khác”. Khi các sĩ quan cảnh sát đồn Ikebukuro đến sau báo cáo trên, một nhóm người nước ngoài đã uống say và đang gây rối trên đường phố. Theo mô tả lời khai của nạn nhân và các nhân chứng khác tại hiện trường, cảnh sát bắt một người Việt Nam khoảng 30 tuổi ở gần đó vì nghi ngờ hành hung.

Tuy nhiên khi cảnh sát nói chuyện lại với nạn nhân tại hiện trường, nghi phạm Việt Nam lúc đó đang ở cách xa khoảng 10 mét. Và khi cảnh sát yêu cầu xác nhận lại khuôn mặt nghi phạm, phát hiện đó là một người khác.

Vì lý do này, sau 2 tiếng rưỡi bắt giữ, cảnh sát đã trả tự do cho người đàn ông Việt Nam và xin lỗi. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn sau đó nhưng chưa xác định được nghi phạm.

Cảnh sát thừa nhận không đủ cơ sở tại hiện trường cũng như bằng chứng khách quan, đồng thời cho biết sẽ đưa ra hướng dẫn và đào tạo kỹ lưỡng hơn để tránh tái diễn trong tương lai.

Sacchan
Xem thêm: