Bị kỷ luật vì ăn cà ri – Luật của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có quá hà khắc?

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Gọi là Lực lượng phòng vệ để nhấn mạnh vào mục đích tự vệ, nhưng thực tế chức năng của lực lượng này giống như quân đội.

Quân luật ở quốc gia nào cũng nghiêm khắc, tuy nhiên sự nghiêm khắc của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã đạt đến một đẳng cấp khác, thể hiện trong một vụ việc gần đây.

Vụ việc này liên quan đến một thành viên của Lực lượng phòng vệ hàng hải ở Kyoto, khoảng độ tuổi 40.

Người này đã ăn cà ri mỗi tuần trong vòng 2 năm, và kết cục bị đình chỉ công tác 4 ngày.

Gì vậy trời? Chắc nhiều người sẽ cảm thấy như vậy khi đọc tin này.

Tóm lại có chuyện gì xảy ra với cà ri của anh chàng này vậy?

Lực lượng phòng vệ hàng hải hoạt động chủ yếu trên biển, và tuỳ vào nhiệm vụ, có khi họ phải ở trong tàu ngầm dưới đáy biển trong một thời gian dài. Để không phá vỡ cảm giác về thời gian các ngày trong tuần của các thành viên, Lực lượng hàng hải đặt ra tiêu chuẩn ăn cà ri vào thứ 6 hằng tuần.

Đây là khẩu phần cà ri của họ.

Tuỳ vào bộ phận phụ trách ăn uống trên tàu mà khẩu phần cà ri khác nhau, và cà ri bán trên tàu cũng làm nên tên tuổi của con tàu đó. Vì mùi cà ri quá thơm ngon mà nhân vật trong bài đã phải chịu phạt.

Lực lượng tự vệ có quy định hỗ trợ suất ăn miễn phí cho các thành viên đang làm việc trên biển vì họ gặp khó khăn trong việc tự túc ăn uống. Tóm lại, các bộ phận có thể mua thức ăn trên đất liền sẽ không được cung cấp. Nhân vật này không nằm trong đối tượng được phát thức ăn, nhưng vì anh ta là Senpai nên được mời thử thức ăn, do đó cũng không thể cho rằng đây là lỗi hoàn toàn của anh ta. Trong vụ việc, nhân vật có liên quan đã ăn cà ri phân phát trong vòng 2 năm. Sau khi vấn đề bị phát hiện, anh ta bị đình chỉ 4 ngày.

Tóm lại, lý do cơ bản khiến nhân vật trong bài phải chịu phạt là vì muốn ăn cà ri. Biết làm sao được, cà ri là món ăn có mùi rất hấp dẫn.

Kengo Abe
Xem thêm: