Cô gái Osaka đưa tiền giả cho nhân viên Uber Eats người nước ngoài, tưởng anh ta không nhận ra sự khác biệt

Vào ngày 29 tháng 4 năm ngoái, một cô gái người Osaka khoảng chừng 20 tuổi quyết định đặt kem về nhà ăn qua Uber Eats. Cô ấy đặt rất nhiều, gồm 6 hộp tổng giá trị 4225 Yên (khoảng 780,000 VNĐ).

Đơn hàng cho phép cô trả tiền mặt, và khi Shipper đến, cô ta giao cho anh ta một tờ 10,000 Yên. Thực tế tờ 10,000 Yên đó là giả nhưng cô không nghĩ rằng người này nhận ra sự khác biệt, bởi vì nhân viên này là người nước ngoài.

Cô gái khi đó đang học đại học đã từng gặp trường hợp tương tự với một Shipper người nước ngoài. Người này thối tiền cho cô nhiều hơn số tiền lẽ ra nên thối. Vào cái ngày cô ta đặt kem, cô ấy đã kiểm tra Online và dựa trên thông tin, phán đoán rằng người giao hàng lần này sẽ lại là người nước ngoài. Trước khi Shipper đến, cô ấy dùng máy in tại nhà để tạo ra bản sao màu 2 mặt của tờ tiền 10,000 Yên. Cô thừa nhận “Tôi không nghĩ rằng anh ta nhận thấy sự khác biệt”.

Tuy nhiên dù có là người nước ngoài, nhân viên giao hàng của Uber Eats đã quen giải quyết hoá đơn với tiền Yên. Anh ta ngay lập tức nhận ra rằng cô gái đang cố lừa anh ta lấy tiền giả nên đã báo cảnh sát vì tội sản xuất và sử dụng tiền giả.

Vào tháng trước, bản án đã được đưa ra tại phiên toà xét xử quận Osaka. Trong quá trình tố tụng, các nhà chức trách nhận thấy cô gái không gặp bất cứ khó khăn gì về mặt tài chính, và hoàn toàn đủ khả năng chi trả tiền kem, dẫn tới hành động của cô với động cơ lừa Shipper kia vì anh ta là người nước ngoài.

Sacchan
Xem thêm: