80 tuổi vẫn làm trộm – Ba ông cụ người Nhật bị bắt vì trộm của một bà lão khác

Hai anh em và bạn của họ, tất cả đều ở độ tuổi trên 80, bị bắt vì trộm từ một bà lão, nhưng trẻ hơn nhóm tội phạm cao tuổi này.

Vào sáng ngày 17 tháng 4, một bà cụ 77 tuổi đang đi mua sắm ở thị trấn Yawatahama ở Ehime, trên đảo Shikoku Nhật Bản. Không may, khi đang ở cửa hàng, cụ đã bị trộm ví, trong đó chứa khoảng 16,000 Yên.

Thông thường khi nạn nhân bị trộm là người cao tuổi, những tên trộm thường bị chỉ trích nặng nề hơn, vì lợi dụng và gây thiệt hại cho những người yếu hơn. Thế nhưng nếu trộm cũng là người già, liệu tên trộm có tránh được sự chỉ trích này không?

Cảnh sát đã bắt giữ 03 người đàn ông, là ba ông cụ, đã thực hiện hành vi trộm ví của người phụ nữ này. Ba người tên Teruo Nomoto, Toshiharu Nomoto – là 2 anh em, và bạn của họ là Takehiro Watanabe. Trong đó, anh em nhà Nomoto, một người 87 tuổi, người còn lại 83, và cao tuổi nhất là cụ Watanabe đã 89 tuổi.

Một trong 3 cụ đã bị bắt quả tang khi đang cố trộm ví từ một người phụ nữ khác vào ngày 4/5 tại Niihama. Các nhà điều tra cho rằng 3 người này đã thông đồng với nhau để thực hiện vụ trộm vào tháng 4 đề cập ở trên, do đó đã quyết định bắt giữ cả ba.

Tội phạm đường phố như móc túi tương đối hiếm ở Nhật và trong các trường hợp, đa số trộm là trẻ vị thành niên. Vì vậy 3 tên tội phạm cao tuổi này khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ.

– Đúng là những ông già hư hỏng
– Mấy cụ đó hẳn là vẫn còn rất nhanh nhạy
– Thường tôi sẽ rất vui khi thấy người già năng động như vậy, nhưng mà…
– Đây phải chăng là một ví dụ khác về xã hội Nhật Bản già hoá?

Có vẻ như những tên trộm cao tuổi đang tận dụng triệt để lợi thế tuổi tác của họ khi liên tục phủ nhận cáo buộc với lý do “không nhớ”. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra xem các cụ ông này có liên quan gì đến những vụ trộm gần đây trong cùng khu vực không.

Sacchan
Xem thêm: