Nhân viên Nhật Bản say rượu, làm mất dữ liệu cá nhân của toàn bộ 460,000 công dân thành phố Amagasaki

Chính quyền thành phố Amagasaki ở tỉnh Hyogo đang lên kế hoạch gửi một số khoản cứu trợ cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú. Để thực hiện công việc tìm kiếm những công dân đủ điều kiện trong 460.000 người sống tại Amagasaki, thành phố đã thuê một công ty IT ở thành phố Suita, Osaka gần đó.

Công ty liên kết đã tạo bản sao của danh sách cư dân, trong đó có thông tin sổ đăng ký với đầy đủ ngày sinh, địa chỉ và thông tin liên quan đến thuế và hỗ trợ của Chính phủ. Vào ngày 21 tháng 6, một nhân viên mang USB để copy thông tin, đem ra khỏi văn phòng để chuyển dữ liệu nhạy cảm này sang một máy tính tại call center của công ty anh ta ở Suita để có thể thao tác tại đó.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất công việc, anh ta cất USB vào túi xách mà không xoá dữ liệu. Những tin tức ban đầu cho biết anh ta đã ghé vào một nhà hàng trên đường về nhà để dùng bữa. Khi về nhà, anh nhận ra chiếc túi chứa USB đã bị mất. Ngày hôm sau, người này báo cáo với cảnh sát và thành phố Amagasaki.

Vào ngày 23 tháng 6, khi câu chuyện USB bị mất vỡ lở, công ty IT chịu trách nhiệm đã đưa ra lời xin lỗi, đồng thời làm sáng tỏ tình tiết sự việc. Nhân viên trên thực ra đã uống quá chén, ngủ gật trên đường và bị mất túi.

Sau khi công khai xin lỗi công chúng về vụ việc làm mất dữ liệu, thành phố Amagasaki đảm bảo rằng hiện tại chưa có bất cứ rò rỉ nào vì dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu 13 ký tự.

Tuy nhiên vào chiều ngày 23, một bài đăng có tiêu đề “USB của Amagasaki” đã được rao bán trên chợ trời (app Mercari) với mức giá 452,600 Yên, đây là số dân ước tính của Amagasaki vào năm 2015.

Bài đăng này sau đó đã bị xoá, và được khẳng định chỉ là một trò đùa.

May mắn thay, vào ngày 24 tháng 6, chiếc USB đã được thu hồi. Có vẻ như nhân viên đã nhớ ra và tìm thấy chiếc túi nằm gần căn hộ trên đường về nhà. Chiếc túi còn nguyên vẹn, không mất gì kể cả chiếc USB.

Có vẻ Amagasaki cũng là một thành phố yên bình…

Sacchan
Xem thêm: