Bí ẩn số tiền lớn nửa triệu Yên trôi trên dòng kênh ở Toyama

Tiền không tự sinh ra, nhưng nó có thể…bất ngờ trôi ra từ ống dẫn nước?

Gần đây, tại thành phố Toyama, nhiều người phát hiện rất nhiều tờ tiền giấy mệnh giá 10,000 Yên trôi ra từ ống dẫn nước ở khu phố Okutanbomachi. Đây là tờ tiền giấy với mệnh giá cao nhất Nhật Bản.

Không thể có chuyện tiền này vô tình rơi ra từ ví ai đó hay bị gió thổi bay, vì có ít nhất 60 tờ trôi trên sông, tổng cộng 600,000 Yên, đã được vớt lên và giao nộp cho cảnh sát.

Một lần nữa, các “thám tử trên mạng” lại được phen trổ tài suy đoán, hãy cùng tham khảo một số ý kiến thú vị.

– Tiền này chắc là liên quan đến tội phạm
– Đây là rửa tiền nghĩa đen đấy
– Chắc ai đó say rượu rồi vô tình làm rớt tiền xuống nước thôi
– Ơ tiền của tôi đấy, chắc chắn là của tôi rồi
– Tui cá là sẽ có hàng người dài xếp hàng dọc bờ sông ngày mai cho xem

Đa phần cho rằng số tiền này là kết quả của một hoạt động mờ ám nào đó, bởi lẽ việc một người Nhật mang trên người 600,000 Yên tiền mặt là chưa từng thấy. Tiền mặt tuy vẫn thường được dùng trong các giao dịch lớn, nhưng không ai lại mang số tiền lớn như vậy trên người, làm mất nó, mà lại không thèm đi trình báo với cảnh sát.

Số phận của khoản tiền vô chủ này sau đó ra sao? Tạm thời cảnh sát sẽ tạm giữ trong vòng 3 tháng. Nếu người chủ sở hữu không đến nhận lại, tiền sẽ được giao cho người đã trình báo. Tuy nhiên cũng rất khó để chứng minh ai đó là chủ sở hữu của số tiền này.

Thêm nữa việc nhảy xuống kênh để nhặt tiền, dù số tiền có lớn đến đâu cũng rất nguy hiểm. Do đó khi phát hiện tiền bất minh, vui lòng không nhảy xuống nước mà trình báo ngay với cảnh sát.

Sacchan
Xem thêm: