Trò đùa…không hề vui làm hoãn chuyến bay hẳn 50 phút

Sáng ngày 19 tháng 5, một người đàn ông 75 tuổi đáp chuyến bay từ thành phố Sendai, Miyagi đến thành phố Naha, Okinawa. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, một tiếp viên hành không đến hỏi liệu ông ấy có cần giúp đỡ bỏ túi lên khoang hành lý trên cao không, ông nói có, nhưng lại thêm câu đùa “Trong đó có bom đấy”.

Một câu đùa rất kinh điển, và có thể sẽ vui nếu ở trong hoàn cảnh khác, nhưng trong tình huống này thì không.

Kết cục, chuyến bay ngay lập tức bị tạm ngưng để tiến hành kiểm tra an toàn, và việc cất cánh bị chậm 50 phút so với kế hoạch. Sau khi cơ trưởng xác đình tình trạng máy bay, chuyến bay cũng được phép cất cánh, cùng  với 100 hành khách, bao gồm cả cụ ông “hài hước” trên. Hãng hàng không không kiện ông, nhưng vào ngày 19 tháng 7, cảnh sát đã buộc tội người này, cho rằng ông đã can thiệp vào công việc của người khác.  Ông cụ cũng đã thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên khẳng định ông cũng chỉ muốn “pha trò” mà thôi.

Có lẽ mức phạt này cũng vừa đủ cho cụ ông hiểu ra rằng nên pha trò đúng lúc, đúng chỗ, nếu không thì không những không vui, còn gây thêm phiền toái cho người khác.

Sacchan
Xem thêm: