Những vụ tấn công ký túc xá phơi bày bóng đen về thực trạng bạo lực học đường Nhật Bản, vấn đề không chỉ ở học sinh

Về vụ việc hai nam sinh từng là thành viên đội bóng chày, bị tổn hại về cả thể chất và tinh thần trong những cuộc tấn công tập thể ở ký túc xá vào năm 2021 và 2022, khiến hai em phải chuyển trường ra khỏi tỉnh Ehime, đã được phơi bày. Vụ việc xảy ra tại trường trung học St. Catalina Gakuen ở Matsuyama, tỉnh Ehime, vào tháng 11 năm ngoái và tháng 5 năm nay. Tên tuổi đội bóng chày của trường nổi bật vào năm 2021 khi lọt vào Giải đấu Bóng chày Trung học Quốc gia năm đó, thường được gọi là “Senbatsu” hoặc “Koshien mùa xuân”.

Mặc dù các vụ tấn công kể trên có thể được phân loại là “nghiêm trọng” theo quy định về luật chống bắt nạt của Nhật Bản, Chính quyền Ehime cho biết họ không nhận được bất kỳ báo cáo nào từ nhà trường. Phía nhà trường nói rằng huấn luyện viên đội bóng chày cũng như giáo viên phụ trách câu lạc bộ, đều là giáo viên nhà trường có ý định từ chức.

Nhà trường có thông báo về “những hành vi sai trái giữa các học sinh” vào tháng 5, nhưng không tiết lộ rằng đó là vụ hành hung cũng như không nói rõ có bao nhiêu học sinh liên quan.

Theo các nguồn tin thân cận, tổng cộng 9 học sinh năm thứ nhất và thứ hai đã đá và đấm vào chân và bụng của một học sinh năm thứ nhất thuộc đội bóng chày trong khoảng một giờ trong phòng ký túc xá vào khoảng 5 giờ chiều vào ngày 18 tháng 5. Nạn nhân bị bầm tím khắp người và cần hai tuần để bình phục, sau đó được chuyển đến một trường học khác vào tháng Bảy. Học sinh này vẫn còn dấu vết của vụ tấn công, cánh tay trái không thể vận động linh hoạt.

Theo báo cáo điều tra mà nhà trường gửi vào tháng 6, các thành viên trong nhóm đã ở ký túc xá từ chiều ngày 18 tháng 5 vì phải thi giữa kỳ. Báo cáo nêu rõ vụ hành hung xảy ra trong căn phòng phía sau cùng tầng ba, do nạn nhân “không đến điểm danh và ăn uống đúng giờ.” Tuy nhiên, một luật sư đại diện cho học sinh bị thương giải thích rằng cậu ấy bị chứng đau nửa đầu mãn tính. Hôm đó do uống thuốc trị đau nửa đầu mà cậu ngủ quên

Trong khi đó, khi đang điều tra vụ việc này, vụ việc xảy ra trước đó vào tháng 11 năm 2021 cũng được phơi bày. Trong đó, một học sinh năm nhất khác cũng là thành viên đội bóng chày bị hành hung trong phòng mình vào đêm ngày 18 tháng 11, 2021 sau buổi tập luyện. Cụ thể, học sinh này bị trói, bị đấm và bị đánh bằng dây nịt với lý do “mang điện thoại đến trường”, vi phạm nội quy của đội. Nạn nhân trên bị trầm cảm do những chấn thương về thể xác và tinh thần trong vòng 6 tháng, cuối cùng phải chuyển trường vào tháng 1 năm 2022.

Liên quan đến vụ việc năm 2021, nhà trường giải thích với nạn nhân rằng những kẻ hành hung đang “cố gắng khuyến khích thành viên đội tuân thủ quy tắc”. Luật sư của nạn nhân chỉ trích lời giải thích này, cho rằng “Học sinh đã bị buộc phải chuyển trường, và tình huống này rõ ràng là bắt nạt”.

“Tình huống nghiêm trọng” trong luật chống bắt nạt bao gồm các trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng cho cuộc sống thể chất và tinh thần của nạn nhân, yêu cầu điều tra nhanh chóng. Hướng dẫn của Bộ Giáo dục về việc thăm dò trong các tình huống nghiêm trọng này cũng yêu cầu các trường điều tra vụ việc và đồng thời báo cáo cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Việc Trường Trung học St. Catalina Gakuen không phản ứng kịp thời với vụ việc tháng 11 năm 2021 có thể đã mở đầu cho vụ tấn công vào tháng 5 năm nay.

Nhà trường cho biết với báo chí rằng “xảy ra rắc rối giữa các thành viên trong nhóm. Chúng tôi không thể bình luận chi tiết vụ việc. Chúng tôi đang thành lập bên thứ 3 để điều tra”.

Nhà trường đã báo cáo các trường hợp năm 2021 và 2022 cho Liên đoàn Bóng chày Trung học Ehime. Liên đoàn Bóng chày Trung học Nhật Bản đã đưa ra cảnh cáo mạnh cho nhà trường về cả hai vụ việc.

Trong buổi họp sơ bộ của tỉnh Ehime từ ngày 7 tháng 7 cho giải bóng chày quốc gia Koshien mùa hè, trường trung học St. Catalina Gakuen đã cử đi một đội gồm 12 cầu thủ năm ba mà trường này khẳng định không tham gia vào các vụ hành hung. Đội đã thua trong trận tứ kết cấp tỉnh.

Trưởng Liên đoàn bóng chày trường trung học Ehime, Akihiro Matsuura bỏ qua câu hỏi liệu anh ta có biết về các vụ tấn công hay không, chỉ nói: “Vui lòng hỏi nhà trường về điều này”.

 

Sacchan
Xem thêm: