Đồng hồ Rolex trị giá 7 triệu Yên bị đánh cắp chỉ trong 2 phút ở Nhật Bản, bài học về sự cả tin

Một xã hội tốt đẹp phụ thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau giữa các công dân, nhưng đồng thời, chúng ta vẫn phải luôn đề phòng những kẻ chuyên lợi dụng lòng tốt của người khác. Rất khó để vạch rõ làn ranh cho chuyện này, nhưng chắc chắn ai cũng biết không nên gửi gắm món đồ trị giá 7 triệu Yên của mình cho một người hoàn toàn xa lạ.

Vào ngày 25 tháng 7, hai người đàn ông gặp nhau tại bãi giữ xe ở cửa hàng tiện lợi để đàm phán về giá trị của chiếc đồng hồ Rolex Yacht-Master II bằng vàng 18 karat. Không cần biết giá trị thực tế của chiếc đồng hồ là bao nhiêu nhưng người bán sẵn sàng trao đi món hàng này với mức 6,3 triệu Yên thông qua trao đổi trên một Website bán hàng Second-hand.

Diễn biến cuộc mua bán này như sau. Người mua mặc quần đùi, áo thun, đeo găng tay dày, xuất hiện ở địa điểm hẹn trước. Sau khi nhận chiếc đồng hồ đắt tiền từ người bán, anh ta yêu cầu người bán đi vào cửa hàng tiện lợi để mua trà. Và… người bán, dù chưa nhận tiền vẫn quyết định nghe theo yêu cầu này.

Chỉ sau 2 phút mua đồ uống, anh ta quay trở lại điểm hẹn, và thật bất ngờ (cho anh ta) rằng người mua và chiếc đồng hồ đều đã biến mất. Vẫn chưa vượt qua cú sốc, nạn nhân đi báo cảnh sát và cố liên lạc với người kia. Tuy nhiên, sau khi gửi cho nạn nhân 2 tin nhắn với nội dung “Tôi để đồng hồ trong xe anh” và “Tôi không cầm đồng hồ”, hắn xoá luôn tài khoản.

Nạn nhân nói với báo giới trong một cuộc phỏng vấn rằng “Tôi đã quá thành thực và ngu ngốc”.

Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng:

– Anh ta tốt bụng quá, còn đi mua trà nữa.
– Thì tự nói rồi đấy, quá ngu ngốc và cả tin. Bạn có thể tin người nhưng hãy cẩn thận với những món đồ đắt tiền.
– Lẽ ra nên huỷ luôn hẹn khi mà nơi trao hàng là bãi giữ xe
– Nhiều người không cảm nhận được nguy hiểm
– Là tôi, tôi lái xe luôn khi nhìn thấy người kia mặc áo thun và quần đùi

Đúng là sự cả tin khó hiểu…

Sacchan
Xem thêm: