Kỳ nghỉ hè đầu tiên không bị hạn chế do dịch bệnh ở Nhật Bản

Năm nay, lần đầu tiên sau khoảng 3 năm, người Nhật đã có thể bước vào kỳ nghỉ hè không có bất kỳ hạn chế hoạt động nơi đông người nào. Kỳ nghỉ Obon năm nay vô cùng nhộn nhịp, các khu nghỉ dưỡng, các sân bay nhà ga ở nhiều nơi đông đúc những gia đình về quê, hoặc đi du lịch. Tại sân bay Izumo, các chuyến bay đến Haneda gần như kín chỗ.

Những ông bố, bà mẹ ở quê nhà mong đợi những đứa con trở về nhà sau 3 năm dịch bệnh. Tâm lý của những người quyết định về nhà trong năm nay cũng vô cùng phức tạp.

“Tôi hơi lưỡng lự, nhưng hôm trước chúng tôi (hai vợ chồng) đi xét nghiệm và đều nhận kết quả âm tính, do đó nghĩ rằng lần này có thể về được rồi. Đây sẽ là lần gặp gỡ chào hỏi gia đình sau khi kết hôn”.

Cả những người ở nhà cũng không tránh khỏi phân vân trước tình hình dịch vẫn còn chưa thực sự ổn định.

“Nếu có lệnh hạn chế đi lại, tôi nghĩ rằng cũng phải bảo lũ nhỏ đừng về, nhưng mà có lẽ hơi quá sức rồi”.

Sau một thời gian dài xa nhau, những người thân có thể gặp nhau trong ngày nghỉ lễ, nhưng vẫn chú ý các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

Những chuyến bay ở Nhật lên tới mức cao điểm vào ngày 14.

Sacchan
Xem thêm: