Hai cụ bà sống sót sau 9 ngày lạc trong núi, cố liên lạc với cảnh sát khi điện thoại chỉ còn 20% pin

Gần đây, hai người phụ nữ tầm độ tuổi 60 bị lạc trong sương mù khi leo núi Misen đã được tìm thấy, xác nhận an toàn sau khoảng 9 ngày mất tích, chỉ với một ít đồ ăn nhẹ trong túi và uống nước từ suối.

Cảnh sát khu vực thông báo hoàn tất giải cứu vào ngày 14 tháng 8. Hai nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Hai nạn nhân bao gồm một phụ nữ 61 tuổi đến từ Nagoya và một phụ nữ 69 tuổi đến từ Ichinomiya, Aichi. Họ vào khu vực núi Misen cao 1895 mét vào ngày 4 tháng 8.

Cả hai đã gửi thông báo leo núi tại làng Tenkawa, dự định dành khoảng 2 ngày 1 đêm trên núi. Thông báo cho thấy họ vào núi vào khoảng trưa ngày 4 tháng 8 và ở tại một nhà nghỉ. Ngày hôm sau, họ rời đi vào khoảng 8 giờ sáng, dự định ở lại nhà khách trong làng vào đêm hôm đó. Tuy nhiên đêm xuống rồi mà phía nhà khách vẫn chưa thấy người tới nên báo cảnh sát về trường hợp mất tích.

Cảnh sát Nara cùng với sở cứu hoả bắt đầu cuộc tìm kiếm vào ngày 6 tháng 8. Họ tiếp tục tìm kiếm trong 5 ngày sau đó nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối gì nên đã quyết định dừng lại.

Vào khoảng 6 giờ 30 tối ngày 13 tháng 8, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại từ một trong hai người, cho biết bà ấy đang ở sườn núi.

Cảnh sát sau khi xác định được chính xác vị trí qua GPS đã triển khai tìm kiếm từ sáng sớm ngày 14 tháng 8.

Khoảng 6 giờ 30 sáng, họ tìm thấy nạn nhân đầu tiên ở khoảng cách 6 km về phía nam làng Tenkawa, và giải cứu bằng máy bay trực thăng. Khoảng 3 tiếng sau, cảnh sát tiếp tục tìm ở các khu vực gần đó và tìm thấy người còn lại. Người phụ nữ đến từ Nagoya cho biết hai người bị lạc đường trong sương mù khi xuống núi.

Họ tìm thấy một địa điểm có mái che để trú ẩn nên quyết định ở đó, đốt lửa và chờ giúp đỡ. Cả hai sống sót bằng nước từ con suối gần đó, ăn dần số bánh quy và sô cô la ít ỏi mà họ mang theo bên người. Thế nhưng thức ăn dần cạn kiệt. Người phụ nữ từ Nagoya chọn đi tiếp vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 8, trong khi người kia ở lại nơi trú ẩn vì kiệt sức. Dựa vào bản đồ và la bàn trên Smart phone, bà đi về hướng Bắc nơi đặt trụ sở của ngôi làng.

Khi đến được nơi có sóng, bà gọi 110 khi mức pin điện thoại chỉ còn 20%.

Sau vụ việc, phía cảnh sát nhận định “Thật may mắn vì họ đã quyết định tách nhau ra vào phút cuối. Nếu cả hai cứ ở cùng nhau tại chỗ cũ, không biết khi nào mới có thể tìm thấy họ”.

Sacchan
Xem thêm: