Xe hơi của Hiệp hội bảo tồn di sản đâm vào nhà vệ sinh lâu đời nhất Nhật Bản

Vào sáng thứ 2, một tài xế 30 tuổi đã đâm xe vào toà nhà được Chính phủ Nhật Bản đăng ký là Tài sản văn hoá quan trọng của quốc gia. Điều gì làm nên sự đặc biệt của toà nhà này? Đây là nhà vệ sinh lâu đời nhất Nhật Bản.

Tất nhiên nhà vệ sinh cổ nhất sẽ không thể có bệ sưởi ấm áp hay những nút bấm đã làm nên thương hiệu của những nhà vệ sinh Nhật Bản hiện đại. Nhà vệ sinh này về cơ bản chỉ là lỗ tròn bên trong khối đá. Cũng dễ hiểu vì kiến trúc được xây dựng vào đầu thế kỷ 15, thuộc Đền Tofukuji, ở khu vực ngày nay là khu phố Honmachi của Phường Higashiyama, Kyoto.

Đáng tiếc, vào khoảng 9:30 sáng, một tài xế 30 tuổi, trong lúc quay đầu xe vào bãi đỗ xe của Đền đã vô tình đạp ga trong khi vẫn đang gài số lùi. Thay vì đi về phía trước, xe lùi lại và đâm vào cửa gỗ của nhà vệ sinh, gây thiệt hại lớn lên một trụ đỡ.

Đây là Video ghi lại nhà vệ sinh từ vài năm trước, kèm theo bản nhạc Jazz mượt mà giúp bạn thư giãn khi đang “giải quyết nỗi buồn”.

Tài xế là nhân viên của Hiệp hội bảo tồn Di sản Kyoto, đang có chuyến thăm liên quan đến công việc tại Tofukuji.

Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may vì đã nhiều năm kể từ khi Đền Tofukuji ngưng hoạt động nhà vệ sinh, do đó không có thiệt hại về người. Thế nhưng trước làn sóng du lịch sắp tới ở Kyoto sau khi Nhật Bản mở cửa hoàn toàn, địa phương cần có kế hoạch sửa chữa càng sớm càng tốt.

Sacchan
Xem thêm: