Tòa án tối cao Nhật Bản xem xét lại trường hợp thực tập sinh Việt Nam bỏ xác con trong nhà

Toà án tối cao Nhật Bản quyết định xem xét lại phán quyết của toà án Fukuoka về vụ việc thực tập sinh Việt Nam bỏ xác con tại nhà. Khả năng phán quyết này sẽ bị đảo ngược.

Lê Thị Thuỳ Linh (?), 23 tuổi, bị bắt và bị cáo buộc bỏ thi thể hai đứa trẻ sinh đôi vừa mới sinh ra trong thùng các tông và cất giữ tại nhà ở Ashikita, Kumamoto vào tháng 11 năm 2020. Linh bị truy tố vào tháng 12 năm 2021. Bị cáo làm việc trong trang trại quýt theo chương trình đào tạo thực tập sinh, và gửi phần lớn thu nhập về cho gia đình ở Việt Nam.

Trong các phiên toà trước đó, công tố viên khẳng định rằng bị cáo “che giấu việc mình sinh con vì sợ sẽ bị đuổi về nước nếu bại lộ”.

Người bào chữa cho bị cáo chỉ ra rằng cô đã quấn hai đứa trẻ vào khăn, viết thư và ghi rõ tên của chúng trước khi cho vào thùng với mục đích chôn cất. Hiện vẫn còn những tranh cãi xung quanh hành động của bị cáo là “phi tang” hay “mai táng”.

Phán quyết ban đầu vào năm 2021 của toà án Kumamoto tuyên bố rằng hành động của bị cáo là bỏ mặc xác chết, qua đó Linh bị tuyên 8 tháng tù giam, ba năm tù treo.

Vào tháng 1 năm 2022, toà Fukuoka bác đơn kháng cáo của bị cáo, khẳng định thêm rằng hành động cho xác vào thùng các tông đã cấu thành tội vì làm vậy sẽ “khiến người khác khó phát hiện ra”. Tuy nhiên bản án được giảm xuống còn 3 tháng tù giam, 2 năm tù treo, vì bị cáo vẫn giữ chiếc thùng trong phòng nên chưa thể xem là “bỏ rơi”.

Bên bào chứa kháng cáo lên Toà án tối cao, nhấn mạnh rằng phiên toà trước đó đã áp dụng sai tội danh. Luật sư của bị cáo cho biết “nên cân nhắc về cảm xúc của bị cáo với người đã khuất, cũng như sự khác biệt về phong tục quốc gia”.

Sacchan
Xem thêm: