32 người đàn ông và 1 người phụ nữ trên cùng một hòn đảo hoang. Liệu chuyện gì đã xảy ra?
32 người đàn ông và 1 người phụ nữ trên cùng một hòn đảo hoang.
Liệu chuyện gì đã xảy ra?
Điều gì xảy ra khi tỉ lệ nam nữ có sự khác biệt đáng kể trong một môi trường hạn chế?
Nghe giống như tiểu thuyết, nhưng đây lại là câu chuyện có thật.
Câu chuyện về 32 người đàn ông và một người phụ nữ trên đảo hoang.
Toàn bộ câu chuyện tôi kể đây đều là có thật!
Sự việc diễn ra ở Anatahan – một hòn đảo nhỏ ở phía tây Thái Bình Dương.
Trong một trận chiến khốc liệt với Mỹ, một số người Nhật đã bị bỏ lại trên hòn đảo này.
Kikuichiro và Kazuko ( được cho là một cặp vợ chồng ) vốn đã sống trên hòn đảo này và làm công việc tìm kiếm tài nguyên. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi không quân Mỹ bắn hạ ba chiến hạm của Nhật ở ngoài khơi Anatahan. Tàu đắm, 31 lính hải quân bơi vào bờ, họ đều là những người đàn ông trẻ tuổi.
Tất cả bọn họ đều là những người bị mắc kẹt trên đảo trong thời kỳ hỗn loạn sau chiến tranh, không còn lựa chọn nào khác, họ bắt đầu gieo trồng các giống khoai để làm nguồn lương thực.
Sau đó, họ bắt đầu tranh giành Kazuko, người phụ nữ duy nhất trên đảo, và những chuyện không thể lường trước được đã xảy ra.
Súng làm thay đổi trật tự trên đảo
Trật tự trên đảo thay đổi đáng kể khi người trên đảo tìm thấy hai khẩu súng lục trong xác một chiếc máy bay quân sự Mỹ bị bắn hạ.
Đúng vậy, có sự mất cân bằng quyền lực giữa người có súng và người không có súng.
Đầu tiên, chồng của Kazuko là Kikuichiro đã chết một cách bí ẩn.
Trước điều kiện sống khắc nghiệt, Kazuko khó có thể sống sót một mình trên đảo, cô đã chọn một trong số 31 người đàn ông còn lại làm chồng mới của mình và chung sống với anh ta. Nhưng người đàn ông này cũng mất mạng không lâu sau đó.
Cô lại tiếp tục chọn một người mới thay thế vị trí, và người này cũng chết.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, những người đàn ông trở thành chồng cô lần lượt chết đi, cho đến bảy năm sau, khi những người trên đảo được giải cứu, thì số lượng đàn ông còn sống sót là 20 người.
Như vậy, đã có 12 người đàn ông mất mạng.
Người phụ nữ quyến rũ đàn ông?
Có vẻ như Kazuko sống cởi trần, người phụ nữ này chỉ mặc một chiếc khố làm từ lá cây và để trần nữa thân trên.
Thế nên việc khiến những thanh niên ở độ tuổi đôi mươi không thể chịu đựng được khi nhìn vào là điều không có gì khó hiểu.
Cùng với tình hình mắc kẹt trên đảo, không thể quay về Nhật Bản, không biết khi nào cái chết sẽ tìm đến mình, nên khó tránh khỏi việc những người đàn ông này quẫn trí và nảy sinh những hành động điên cuồng.
Thật khó khăn cho một người phụ nữ khi phải sống một mình tại đây.
Hành động của Kazuko không có gì là đáng ngạc nhiên, vì cô đang ở trong tình huống không thể sống sót nếu không có sự giúp đỡ của đàn ông.
Cuối cùng, cảm nhận được tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm, Kazuko đã một mình thoát khỏi hòn đảo và được cứu hộ bởi một tàu hải quân của Mỹ.
Sau khi nghe Kazuko kể lại câu chuyện, quân đội Mỹ đã đến hòn đảo, hỗ trợ những người còn sót lại quay về Nhật Bản.
Câu chuyện đầy bất thường này đã được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và thậm chí còn được dựng thành phim.
Quý vị nam độc giả đang theo dõi nội dung này, nếu rơi vào tình huống như thế này thì Quý vị sẽ hành động như thế nào ạ?
Còn đối với Quý vị nữ độc giả, nếu không may là mình, Quý vị sẽ làm cách nào để có thể sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này đây ạ?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ