Vụ khủng bố của tổ chức tôn giáo đáng sợ xảy ra tại Nhật Bản Liệu mục tiêu có phải là lật đổ quốc gia hay không?
Vụ khủng bố của tổ chức tôn giáo đáng sợ xảy ra tại Nhật Bản
Liệu mục tiêu có phải là lật đổ quốc gia hay không?
Khoảng 30 năm trước, tại Nhật Bản đã xảy ra một vụ việc lớn do một nhóm tôn giáo gây ra.
Sự việc này khiến 14 người thiệt mạng và tổng số nạn nhân lên tới hơn 6.300 người.
Tổ chức gây ra vụ việc này là một nhóm tự xưng là Aum Shinrikyo (Aum Tân Lý Giáo).
Vậy rốt cuộc họ đã làm gì để dẫn đến sự cố lớn có thể lật đổ huyền thoại về sự an toàn của Nhật Bản và mục đích của họ là gì?
Vụ sát hại cả gia đình luật sư
Tổ chức tôn giáo này được thành lập vào năm 1984. Đến năm 1989, nhóm tôn giáo này đã tham gia vào vụ giết hại một trong những tín đồ của mình.
Sau đó, họ giết hại ba người trong một gia đình luật sư, bao gồm cả vợ và con của ông, những người từng mạnh mẽ cảnh báo công khai về sự nguy hiểm của nhóm này.
Bất chấp lời van xin từ đôi vợ chồng: “Làm ơn hãy tha cho đứa trẻ!”, đứa bé một tuổi cũng đã bị sát hại và chôn xác trên núi.
Tranh cử vào Quốc hội
Năm 1990, thủ lĩnh của nhóm này là Matsumoto Chizuo đã ra tranh cử vào Quốc hội Nhật Bản.
Tuy nhiên, không thể thu thập được bất kỳ phiếu bầu nào, nhóm người này bắt đầu lập kế hoạch thôn tính Nhật Bản. Họ bắt đầu sản xuất chất độc sarin, một loại khí độc cực kỳ nguy hiểm.
Phát tán khí độc tại Matsumoto
Năm 1994, tại thành phố Matsumoto thuộc tỉnh Nagano, họ phát tán khí độc như một cuộc thử nghiệm. Sự việc gây ra nhiều thương vong, nhưng vào thời điểm đó, vẫn chưa xác định được thủ phạm là nhóm Aum Shinrikyo.
Sau đó, họ tiếp tục sử dụng khí độc này và giết thêm vài người bằng bạo lực.
Phát tán khí độc trong tàu điện ngầm
Năm 1995, họ phát tán khí độc sarin trên nhiều tuyến tàu điện ngầm ở Tokyo.
Họ chọn đúng giờ cao điểm, trên những chuyến tàu đông đúc, chật kín người đi làm, để thực hiện hành động.
Hầu hết các tuyến tàu trong thành phố phải dừng hoạt động, gây ra hỗn loạn nghiêm trọng.
Trong phút chốc, nhiều người gục ngã mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nỗi hoảng loạn và sợ hãi ấy để lại sang chấn tâm lý cho nhiều người, có người sau đó thậm chí không thể đi tàu điện được nữa.
Cuối cùng, cảnh sát tấn công trụ sở chính của nhóm, bắt giữ những kẻ cầm đầu và kết thúc vụ việc.
Có vẻ nhóm này cũng từng lập chi nhánh tại Moscow ở Nga và mục đích được cho là để mua vũ khí từ Nga.
Rõ ràng là một kế hoạch lật đổ đất nước Nhật Bản đã được âm thầm thực hiện.
Vụ việc tưởng chừng đã kết thúc khi những kẻ cầm đầu bị kết án tử hình, nhưng những tín đồ còn lại đã thành lập tổ chức tôn giáo mới và vẫn tiếp tục tồn tại đến ngày nay.
Tất nhiên, cảnh sát vẫn đang theo dõi sát sao tình hình, vì vậy tôi không nghĩ họ có thể làm điều gì tương tự như trước đây một lần nữa, nhưng tôi tự hỏi liệu nhóm người này lại đang âm mưu, toan tính điều gì.
Những gì đã diễn ra không còn là vấn đề tôn giáo, mà là một cuộc khủng bố.
Tôi hy vọng rằng sẽ không bao giờ tái diễn sự việc như vậy nữa tại Nhật Bản và toàn dân sẽ luôn hướng đến một tương lai hòa bình.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ