Kho báu có thật

Kho báu có thật

 

 

Bộ anime nổi tiếng One Piece bắt đầu bằng câu nói của vua hải tặc “Tôi đã bỏ lại phía sau mọi thứ trên thế giới này”.

Nếu cho rằng anime là cách người ta vẽ ra những câu chuyện đầy mơ mộng, thì lần này có một câu chuyện tương tự như thế ở thế giới thực tại và diễn ra trong chính thời hiện đại.

Người giấu kho báu này là một người phụ nữ Nhật Bản với danh xưng là Công chúa Tenko.

Vậy rốt cuộc nhân vật này là ai và câu chuyện về kho báu là như thế nào? Xin mời Quý vị cùng theo dõi.

 

Công chúa Tenko là ai?

Công chúa Tenko, tên thật là Mariko Itakura (板倉 満里子), là đệ tử của Hikita Tenko, một nam ảo thuật gia nổi tiếng ở Nhật Bản và lấy tên ông để trở thành Hikita Tenko thế hệ thứ hai, sau đó tiếp tục nối nghề với các màn ảo thuật lớn và hoành tráng.

Bà sinh ngày 29 tháng 6 năm 1959.

Trước khi trở thành ảo thuật gia, bà từng là ca sĩ nhạc pop với nghệ danh Mari Asakaze (朝風 まり).

Công chúa Tenko được biết đến với phong cách trình diễn độc đáo và những màn ảo thuật nguy hiểm, phức tạp.

Bà trở nên nổi tiếng trên thế giới với danh xưng trong tiếng Anh là “Princess Tenko”.

Bộ anime “Tenko” lấy cảm hứng từ bà đã trở nên rất phổ biến ở Hoa Kỳ và dường như đã bán được 08 triệu búp bê Tenko.

Từng rời Nhật Bản và để di cư đến Hoa Kỳ, và dường như gần đây bà đang sống ở Ý.

Thay vì những loại vật nuôi thông thường thì thú cưng của bà là một con hổ trắng. Bạn bè của bà đa phần đều là những nhân vật tầm cỡ trên thế giới, trong đó có cả Tổng thống Nga Putin.

Có khá nhiều điểm kỳ lạ ở người phụ nữ này. Được biết, có vẻ như trước đây bà cũng có thời gian từng đến Campuchia.

 

Mức thu nhập khủng

Vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, dường như bà đã tham gia khoảng 300 buổi biểu diễn trong một năm, kiếm được từ 50 đến 80 triệu yên cho mỗi buổi diễn.

Thử tính toán Quý vị sẽ ước tính được thu nhập hằng năm của bà là bao nhiêu. Và kể cả khi không cần phải tính ra con số chính xác thì chúng ta cũng thấy rõ được đây là một thu nhập khủng.

 

Trò chơi kho báu

Tài sản và của cải mà Công chúa Tenko sở hữu nhiều đến mức bà không thể tiêu xài hết. Bà đã sử dụng số tài sản này để bắt đầu một trò chơi đáng kinh ngạc.

Dường như bà đã chôn kho báu ở sáu nơi nào đó tại Nhật Bản. Dù không tiết lộ kho báu chính xác là tiền mặt, đồ trang sức hay một loại giấy tờ sở hữu nào đó, tuy nhiên bà có phát ngôn rằng chỉ cần tìm được một trong số đó, thì đủ để sống trong ba đời.

Và mặc dù giá trị kho báu cũng không được nói rõ trong cuộc phỏng vấn, nhưng có vẻ rơi vào khoảng hơn 02 tỷ yên cho một kho báu. Gần gấp 10 lần mức thu nhập trung bình trọn đời của một người Nhật Bản. Như vậy tổng giá trị sáu kho báu lên đến con số hơn 12 tỷ yên.

 

Và điều đáng nói hơn ở đây là hầu hết mọi người đều tin tưởng về sự tồn tại của kho báu mà không ai nghĩ rằng câu chuyện này là có thể chỉ là một lời nói dối hay trò đùa bịp bợm.

 

 

Không phải là trong phim ảnh, anime, mà đây là một câu chuyện có thật ngoài đời. Và hẳn là giờ đây kho báu đã được hoàn tất việc chôn giấu.

Lúc này đây, điều duy nhất còn lại phải làm là cầm xẻng và đến Nhật Bản ngay thôi Quý vị nhỉ!

 

Nhân tiện, số tiền này không nằm ở mức có thể mang về trong âm thầm, vì vậy chúng ta sẽ phải khai báo. Và đương nhiên dù kho báu khổng lồ này là do mình đào được thì vẫn phải làm tròn nghĩa vụ nộp thuế, vì vậy hãy lưu ý đừng quên điều này Quý vị nhé!

Xin được chân thành cảm ơn Công chúa Tenko đã mang đến cho chúng ta và cả nước Nhật một ước mơ có thể thay đổi cuộc sống trong những ngày tháng mà mọi ước mơ đều đã biến mất bởi cuộc sống thực tại!

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: