Người dân Nhật Bản chung tay tìm kiếm chiếc nhẫn bị đánh rơi

Người dân Nht Bn chung tay tìm kiếm chiếc nhn b đánh rơi

 

 

Có lẽ Quý vị đã nghe qua, tại Giải vô địch điền kinh thế giới tổ chức ở Tokyo vào tháng 9 năm 2025, đã xảy ra một sự cố “nhẫn cưới bị mất”. Sự kiện hy hữu này đã khiến cả thế giới phải một lần nữa công nhận tính cách đáng quý của người Nhật Bản. Xin mời Quý vị cùng theo dõi diến biến câu chuyện!

 

Tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025, Caio Bonfim – một vận động viên đi bộ đường dài người Brazil đã tham gia nội dung đi bộ 20km nam và xuất sắc giành chức vô địch.

Tuy nhiên, bên cạnh chiến thắng rực rỡ thì một sự cố đã xảy ra, Caio chẳng may đánh mất chiếc nhẫn cưới được đeo trên tay mình trong chặng đường thi đấu.

Trong lúc đang căng thẳng lo lắng, Caio Bonfim nảy sinh ra suy nghĩ rằng nếu bản thân có thể mang về chiến thắng thì có lẽ vợ của anh sẽ đỡ giận phần nào. Chính suy nghĩ đó đã giúp anh dốc toàn lực thi đấu và về đích đầu tiên.

Tuy vậy, nếu có thể tìm lại được chiếc nhẫn thì là chuyện quá tốt.

 

Caio nhận ra mình đã đánh mất chiếc nhẫn vào khoảng sau 3km của đường đua.

Tại buổi họp báo sau cuộc đua, anh gửi lời kêu gọi:

  • “Xin hãy giúp tôi với!”

Đáp lại lời cầu cứu của anh, một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành với sự giúp đỡ của toàn thể người dân Nhật Bản. Không chỉ cảnh sát vào cuộc, mà cả người dân bình thường, tất cả những người biết về sự việc đều tham gia tìm kiếm.

 

Trên mạng xã hội, nhiều giả thuyết được đưa ra. Chẳng hạn như:

  • “Có một cảnh anh ấy đã vứt khăn lau tay, sau đó thì không còn thấy chiếc nhẫn nữa, phải chăng chiếc nhẫn đã rơi mất trong lúc đó?”

Những phân tích được đưa ra đã dẫn dắt cuộc tìm kiếm theo hướng mới.

Bên cạnh đó, vô số lời động viên cũng xuất hiện, nào là:

– “Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nó!”

Hay:

  • “Đã đến lúc thể hiện tinh thần của người dân Nhật Bản rồi!”

Cứ như thế, cuộc tìm kiếm diễn ra trong tiếng reo hò, cổ vũ đầy nồng nhiệt.

 

Lời kêu gọi lan truyền mạnh mẽ, với hơn 10.000 lượt chia sẻ. Nghi ngờ rằng nơi mà Caio vứt bỏ chiếc khăn lau mồ hôi chính là vị trí chiếc nhẫn rơi, nhiều người đã đích thân đến tận nơi để tìm kiếm.

 

Không chỉ người dân, các vận động viên tham dự giải cũng tham gia tìm kiếm, lùng sục toàn bộ đường đua suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

 

Khi câu chuyện ngày càng lan rộng và được đưa tin trên báo chí, cuối cùng người nhặt được chiếc nhẫn cũng biết tin. Người này đã liên hệ với đội tuyển Brazil, và chiếc nhẫn từ Osaka được sắp xếp gửi đến khách sạn nơi các thành viên đội đang ở.

Thế nhưng, theo hành trình, Caio sẽ lên máy bay về nước trước khi chiếc nhẫn kịp gửi đến. Vốn dĩ có thể nhờ đồng nghiệp của Caio trao lại nhẫn cho anh khi hội ngộ tại nước nhà, thế nhưng với sự nhiệt tình, người giữ nhẫn đã đi ngay đến tận nơi, trao nhẫn tận tay cho Caio ngay trước khi chàng tuyển thủ lên máy bay về nước.

 

Cuối cùng, chiếc nhẫn quý giá đã trở về với chủ nhân. Caio xúc động nhận lại chiếc nhẫn từng đánh mất và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ anh trước khi trở về nước.

 

Nếu là một chiếc nhẫn bình thường, rất khó để tìm ra chủ sở hữu. Người nhặt được hoàn toàn có thể mang đi bán mà không ai hay biết.

Thế nhưng chiếc nhẫn này đối với Caio và vợ của anh là một vật vô cùng quý giá. Thật may mắn vì đã có thể tìm lại được.

 

Giờ đây, chiếc nhẫn không chỉ là biểu tượng của tình yêu, mà còn chứa đựng một câu chuyện kỳ diệu xảy ra tại Nhật Bản, khiến nó trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

 

Tất nhiên, không ai trong số những người tham gia tìm kiếm kiếm được tiền từ chuyện này. Dù vậy, rất nhiều người đã cùng nhau góp sức để đi đến cái kết có hậu. Nếu tấm lòng ấm áp ấy lan rộng khắp thế giới, tôi tin rằng nụ cười rạng rỡ cũng sẽ theo đó mà lan toả trên môi mọi người.

 

Dù ngày nay, Nhật Bản có nhiều thay đổi, không còn hoàn toàn giữ được tất cả những văn hoá và truyền thống tốt đẹp như ngày trước. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người Nhật với tấm lòng nhân hậu mà chúng ta có thể thấy được.

Thế nên, đừng vội mất niềm tin đối với Nhật Bản, Quý vị nhé!

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

 

Xem thêm: