Vụ án mạng được phát sóng trực tiếp nhưng không có người can ngăn

V án mng được phát sóng trc tiếp nhưng không có người can ngăn

 

\

 

Vào năm 1985, khi mà mạng Internet chưa trở nên phổ biến như ngày nay, tin tức  sẽ được cập nhật thông qua báo chí hoặc sóng truyền hình.

Và rồi, một sự việc gây sốc đã xảy ra. Một vụ án giết người xảy ra trong lúc truyền hình đang phát sóng trực tiếp.

Liệu nguyên nhân của vụ việc là do đâu? Và các phóng viên truyền thông đã làm gì vào thời điểm án mạng xảy ra?

 

Những người phóng viên ấy đã ưu tiên việc có được những thước phim tốt hơn để cạnh tranh với các công ty đối thủ, mà quên mất đi lòng nhân đạo của chính mình.

Những vấn đề tương tự như vấn nạn mạng xã hội hiện nay hoá ra đã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

Chúng ta hãy cùng xem xét lại vụ việc thông qua nội dung lần này!

 

Đây là vụ án mạng xảy ra tại nhà riêng của ông Kazuo Nagano, chủ tịch của Toyota Shoji vào năm 1985.

( Tôi xin lưu ý rằng Toyota Shoji là một công ty hoàn toàn không liên quan gì đến Toyota Motor Corporation – công ty sản xuất ô tô nổi tiếng.)

Toyota Shoji là một công ty lừa đảo, chủ yếu nhắm vào người cao tuổi, dưới chiêu bài đầu tư và giao dịch vàng.

Họ đã lừa đảo và lấy đi tài sản mà những người cao tuổi đã dùng cả cuộc đời để tích lũy được. Tổng thiệt hại lên tới 200.000.000.000 yên.

Nếu tính theo giá trị hiện tại, con số này có thể gấp đôi.

 

Khi vụ lừa đảo bị phát hiện, những người bị lừa đã vô cùng phẫn nộ.

Ngày 18 tháng 6 năm 1985, khoảng hơn 30 người bao gồm phóng viên từ các toà soạn và đài truyền hình khác nhau đã tụ tập trước nhà Nagano sau khi có thông tin cảnh sát sẽ bắt giữ ông ta vào ngày hôm đó.

Tại đây, hai hung thủ của vụ án cũng xuất hiện. Trước ống kính truyền hình, họ tuyên bố:

  • “Chúng tôi sẽ xử lý Nagano ngay bây giờ!”

Dứt lời, hai người này lấy ghế của các phóng viên và đập mạnh vào cửa nhà Nagano. Sau đó, họ đá tung cửa sổ và leo vào bên trong.

Tiếng Nagano kêu cứu vang ra từ bên trong phòng, nhưng không một ai trong số hơn 30 phóng viên bên ngoài cố gắng can thiệp, thay vào đó họ tập trung đưa tin về vụ việc lớn.

 

Vụ án mạng xảy ra chỉ trong vòng vỏn vẹn vài phút. Hai hung thủ cũng không bỏ chạy, mà ở lại ngay hiện trường chờ cảnh sát đến bắt giữ.

Dựa theo lời khai, mục tiêu của hai người này ban đầu chỉ là đòi lại số tiền mà cha mẹ của mình đã bị Toyota Shoji lừa đảo.

 

 

Những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm cho tội ác chúng gây ra. Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Thế nhưng luật pháp vẫn còn đó, ở một đất nước pháp quyền, công lý phải được thực thi theo đúng pháp luật.

Tôi hiểu sự tức giận của họ, nhưng giải quyết vấn đề bằng bạo lực không phải là một hành động đúng.

 

Bên cạnh đó, một vấn đề không kém phần nghiêm trọng mà tôi cảm thấy không nên bỏ qua, chính là sự thờ ơ của những người đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra án mạng. Họ tập trung vào những thước phim của mình, quay cảnh một người bị giết ngay trước mắt mình.

Có hơn 30 người ở đó nhưng không một ai trong số họ can ngăn, không có lấy một hành động nhân đạo.

 

Đây không chỉ là vấn đề của riêng gì giới báo chí. Ngày nay, vấn đề tương tự cũng xảy ra với những người có sức ảnh hưởng hoạt động trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ tập trung vào mục đích và lợi ích của bản thân mà bất chấp tất cả. Chỉ vì muốn tăng lượt xem cho các nội dung mình đăng tải trên mạng xã hội, họ làm những việc nguy hiểm gây rắc rối cho những người xung quanh, hay có những hành vi phản cảm, và cả phá hoại tài sản…

 

Suy cho cùng thì việc ưu tiên cho lợi ích của bản thân là điều dễ hiểu. Nhưng cũng không thể chỉ vì lợi ích mà bất chấp, đi ngược lại với luân thường đạo lý. Mong rất tất cả chúng ta khi đối mặt với một điều gì đó đều sẽ suy nghĩ lại về những gì được coi là bình thường đối với một con người và hành động cho phù hợp.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: