Cách mà người Nhật chiến đấu bằng sự im lặng
Cách mà người Nhật chiến đấu bằng sự im lặng
Người Nhật được biết đến là những người bình thường rất hiền lành. Nhưng Quý vị có biết rằng, để đáp trả với những người không tuân thủ quy tắc, luật lệ, họ có thể trở nên lạnh lùng đến đáng sợ không?
Ví dụ như trên tàu điện ở Nhật, nơi vốn được giữ yên tĩnh, nếu có người nước ngoài nói chuyện điện thoại lớn tiếng. Trong những trường hợp như vậy, rất ít khi có người lên tiếng phàn nàn, nhưng họ sẽ nhìn người đó bằng những ánh mắt lạnh lùng, vô cùng khó chịu.
Chính những ánh mắt đó tạo ra áp lực rất lớn, đến nỗi khiến đối phương cảm thấy không thể tiếp tục ở lại đó được nữa.
Đó chính là cách người Nhật thể hiện cơn giận trong im lặng.
Có thể Quý vị sẽ nghĩ chỉ cần không quan tâm đến là được. Nhưng nếu tự mình trải nghiệm, Quý vị sẽ hiểu. Một sự khó chịu và áp lực nặng nề, một bầu không khí khiến người ta chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Chiến thuật này cũng đang được sử dụng trong giới chính trị hiện nay.
Hiện nay, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang càng lúc càng xấu đi. Chính phủ Trung Quốc liên tục đưa ra các phát ngôn chỉ trích Nhật Bản, đi khắp nơi để bêu xấu Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản luôn giữ thái độ bình tĩnh.
Trung Quốc lần lượt ban hành lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Nhật Bản, kêu gọi hạn chế du lịch đến Nhật nhằm gây áp lực.
Trước những động thái đó, Nhật Bản hoàn toàn không phản bác.
Nếu Trung Quốc không nhập khẩu thì bán cho nước khác, nếu khách du lịch Trung Quốc không đến thì đón khách từ các quốc gia khác. Nhật Bản chỉ lặng lẽ ứng phó như vậy.
Trung Quốc cũng đã đề cập đến việc cấm xuất khẩu đất hiếm.
Đất hiếm là vật liệu không thể thiếu trong các thiết bị điện tử, pin, động cơ…,
và Trung Quốc cho rằng điều này sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành công nghiệp Nhật Bản.
Tuy nhiên, vì Trung Quốc đã từng áp đặt lệnh cấm vận tương tự trước đây, nên Nhật Bản đã chuẩn bị phương án đáp trả trong hơn 10 năm. Các đối sách cụ thể như là nhập khẩu từ các quốc gia khác và phát triển công nghệ mới không cần sử dụng đất hiếm. Hơn nữa, Nhật Bản cũng đang tiến hành khai thác đất hiếm từ đáy biển sâu trong vùng lãnh hải của Nhật Bản.
Không hề công kích hay chỉ trích đối phương, Nhật Bản chỉ lặng lẽ tiến hành những gì mình có thể.
Không đóng cửa đối thoại, luôn giữ thái độ sẵn sàng trao đổi, nhưng cũng không than phiền, không thỏa hiệp, không phản ứng trước khiêu khích.
Nói cách khác, đó là một sự phớt lờ ở quy mô lớn.
Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang rút khỏi Trung Quốc.
Hơn nữa, các máy móc thiết yếu cho sản xuất chất bán dẫn – lĩnh vực mà Nhật Bản nắm thị phần rất lớn – chính là một “con át chủ bài” cực kỳ mạnh. Nếu Nhật Bản cấm xuất khẩu, ngành công nghiệp Trung Quốc có thể chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Dù vậy Nhật Bản cũng không hề có bất kỳ phát ngôn nào về điều này.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn dùng “ngoại giao gấu trúc” để gây sức ép.
Như Quý vị đã biết, gấu trúc là loài động vật đặc hữu, chỉ có ở Trung Quốc. Nhật Bản trưng bày gấu trúc trong các vườn thú dưới hình thức mượn từ Trung Quốc.
Phía Trung Quốc tuyên bố rằng:
“Việc gấu trúc biến mất khỏi Nhật Bản là lỗi của chính phủ Nhật!”
Nhưng chính phủ Nhật Bản hoàn toàn không phản ứng.
Dù có bao nhiêu lời đe doạ được đưa ra, chính phủ Nhật Bản cũng không đáp trả, âm thầm tạo ra một áp lực ngược lại.
Chỉ làm điều mình cảm thấy đúng và không đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào từ đối phương. Cứ như vậy, xung đột thậm chí còn không thể xảy ra.
Đổi lại, nếu Trung Quốc gây hấn với Mỹ, có lẽ Mỹ đã tiến hành những phương án đáp trả gay gắt, nhưng đối với Nhật Bản thì lại không thấy có phản ứng gì. Và có lẽ Trung Quốc hiện nay đang cảm thấy rất sốt ruột vì sự im lặng này.
Tình hình căng thẳng hiện tại giữa hai quốc gia Nhật Bản và Trung Quốc rồi sẽ đi về đâu và liệu điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?
Đôi khi sự điềm tĩnh mới là điều thực sự đáng sợ, và đó là những gì chúng ta có thể nhìn thấy được từ chính phủ Nhật Bản và cả người dân Nhật.
Hoà nhã không có nghĩa là không biết tức giận. Trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta đều có giới hạn riêng. Thế nên hãy cố gắng chung sống hoà bình và đừng vượt qua ranh giới đó Quý vị nhé!
Tác giả: Abe Kengo
