Thi thể cô gái trẻ bị giấu trong khe tường gây rúng động Nhật Bản

Thi thể cô gái trẻ bị giấu trong khe tường gây rúng động Nhật Bản

 

 

Vào những ngày đầu năm 2026, người dân Nhật Bản vô cùng hoang mang trước một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại Hokkaido.

Một người đàn ông đã bị bắt giữ vì tội bị sát hại một phụ nữ và giấu xác nạn nhân trong tường.

Phải chăng quan niệm rằng Nhật Bản là một đất nước an toàn giờ đây chỉ còn là chuyện của quá khứ?

Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết những gì đã xảy ra. Xin mời Quý vị cùng theo dõi!

 

 

Hiện trường vụ án là một quán bar ở thị trấn Hidaka, Hokkaido.

Cho đến trước khi xảy ra vụ việc, đây vẫn là một quán bar bình thường, nơi có nhiều khách hàng thường xuyên lui tới sử dụng dịch vụ, không có hoạt động bất thường nào.

Thi thể được tìm thấy được cho là của một nữ y tá 28 tuổi, là khách quen của quán này. Còn hung thủ là một người đàn ông 49 tuổi, chủ quán.

 

Nơi phát hiện thi thể là kho chứa đồ cạnh khu vực đặt bảng phóng phi tiêu trong quán bar.

Thi thể được giấu ở đó và che lại bằng ván gỗ, để nhìn giống như một bức tường.

Sau khi gây án và che giấu thi thể, chủ quán vẫn vẫn mở cửa kinh doanh bình thường và thản nhiên như không hề có chuyện gì.

Còn những vị khách thì không hề hay biết chuyện xảy ra, vẫn lui tới, và thậm chí ngồi uống rượu ngay trước mặt thi thể.

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, không chỉ người Nhật mà cả thế giới đều bàng hoàng trước sự việc này.

 

 

Được biết, trước đó, để đón giao thừa cùng bạn trai của mình, nạn nhân rời khỏi nhà vào đêm 31/12 và sau đó không còn ai nhìn thấy côhay  bất kỳ thông tin nào nữa.

 

 

Chi tiết vụ án vẫn đang được điều tra, nhưng người ta cho rằng người bạn trai mà cô nói chính là người đàn ông bị bắt giữ. Có khả năng hung thủ và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc ở bên nhau, và người đàn ông đã sát hại cô gái. Sau đó vì không biết xử lý thi thể thế nào nên thủ phạm đã nhét vào trong tường để che giấu.

 

Xét về đặc thù cơ sở kinh doanh, đây là một quán bar nằm ở khu trung tâm thành phố sầm uất. Rất khó để mang thi thể ra ngoài mà không bị ai nhìn thấy.

 

Có thể thủ phạm đã ra tay với cô gái trong lúc nóng giận, nhưng sau đó không biết phải làm sao. Không thể phi tan bằng cách chia nhỏ thi thể, cuối cùng hắn đã chọn cách giấu trong khe tường.

 

Có lẽ hắn cũng hiểu rằng khi thi thể người chết bị phân hủy, mùi hôi phát ra sẽ khiến khác người phát giác. Thế nhưng, không hề tỏ ra bồn chồn hay lo lắng, mà ngược lại, trong lúc đó, tên sát nhân vẫn mở quán, đứng cười nói tiếp khách ngay trước thi thể.

 

 

Nhân tiện, tôi cũng chia sẻ thêm, ở Nhật, nếu giết một người, trừ trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thường sẽ không bị tử hình. Có người chỉ cần ngồi tù khoảng 5 năm là có thể ra ngoài.

Vụ án này sẽ bị xét xử thế nào vẫn chưa rõ, nhưng Quý vị có suy nghĩ như tôi, cho rằng khung hình phạt như vậy là quá nhẹ đối với tội giết người hay không?

 

 

Không chỉ riêng gì Nhật Bản, thời gian gần đây, số lượng người nước ngoài phạm tội cũng đang có khuynh hướng tăng đáng kể.

Hiện nay, có khoảng 120 triệu người Nhật và 4 triệu người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản.

Dù chênh lệch dân số rất lớn, nhưng số vụ phạm tội do người nước ngoài gây ra lại gấp 1,72 lần so với người Nhật.

 

 

Quan niệm về Nhật Bản – một đất nước bình yên và an toàn giờ đây có lẽ đang dần trở thành câu chuyện của quá khứ.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: