Hành vi điều tra bất hợp pháp gây phẫn nộ của cảnh sát Nhật Bản

Hành vi điều tra bất hợp pháp gây phẫn nộ của cảnh sát Nhật Bản

 

 

 

Nhật Bản là một quốc gia pháp quyền nên nhiều người thường nghĩ rằng cảnh sát sẽ không hành xử quá đáng. Tuy nhiên, đã xảy ra một vụ việc cho thấy điều đó không hẳn luôn đúng.

 

Vụ việc xảy ra tại một tiệm xăm ở Shibuya. Nạn nhân là Kevin, một nhân viên người nước ngoài đang làm việc tại đây.

 

Nhật Bản vốn là một quốc gia không có thiện cảm với hình xăm. Thêm vào đó, gần đây các vụ phạm tội do người nước ngoài gây ra được cho là đang gia tăng, nên cảnh sát nói rằng họ phải cảnh giác hơn. Tuy nhiên, trong vụ việc lần này, rõ ràng là cảnh sát đã đi quá giới hạn.

 

Xin mời Quý vị cùng theo dõi vụ việc thông qua nội dung lần này!

 

 

Trong lúc đang làm việc, Kevin bị cảnh sát yêu cầu thẩm vấn hành chính.

Thẩm vấn hành chính là việc cảnh sát tiếp cận những người có hành vi khả nghi hoặc có vẻ mang theo vật dụng đáng ngờ, để kiểm tra hành lý hoặc đặt câu hỏi.

 

Theo luật pháp Nhật Bản, thẩm vấn hành chính là yêu cầu hợp tác mang tính tự nguyện, chứ không phải điều tra bắt buộc.

Nói cách khác, người dân có quyền từ chối.

Dĩ nhiên, việc từ chối có thể khiến cảnh sát nghi ngờ hơn và họ có thể bám theo dai dẳng, nhưng Kevin đang trong giờ làm việc nên việc từ chối là hoàn toàn có thể hiểu được.

 

Kevin đã hợp tác với cảnh sát trong việc khám xét đồ đạc, thậm chí còn mở khóa điện thoại di động cá nhân của mình và cho cảnh sát xem nội dung trong máy. Một thái độ vô cùng hợp tác trong suốt quá trình thẩm vấn.

Tại thời điểm này, không có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.

 

Thế nhưng, cảnh sát vẫn tiếp tục yêu cầu xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra ma túy.

Vì việc này tốn thời gian và Kevin đang làm việc nên anh đã từ chối. Tuy nhiên, phía cảnh sát nhất định không chịu dừng lại.

Cảnh sát cho rằng việc Kevin từ chối xét nghiệm chắc chắn là do anh ta có vấn đề. Và hai bên bắt đầu xảy ra cãi vã.

 

Xin nhắc lại một lần nữa, đây là hợp tác điều tra mang tính tự nguyện, không phải cưỡng chế.

Nhân viên trong tiệm xăm nơi Kevin làm việc cũng chạy ra, nói rằng cửa hàng đang rất bận và yêu cầu cảnh sát dừng lại, nhưng cảnh sát vẫn không chịu nhượng bộ.

 

Cuối cùng, cảnh sát liên hệ với tòa án và xin được lệnh bắt giữ Kevin.

Khi đã có lệnh bắt, vụ việc sẽ trở thành điều tra cưỡng chế, và cảnh sát có thể ép buộc thực hiện xét nghiệm nước tiểu.

Tuy nhiên, về nguyên tắc, lệnh bắt chỉ được ban hành khi có khả năng rất cao người đó là tội phạm.

Kevin đã cho kiểm tra hành lý, thậm chí mở cả tin nhắn trong điện thoại, vậy mà vẫn bị lệnh bắt giữ, rõ ràng đây là một quyết định vô lý.

 

Nắm lệnh bắt giữ trong tay, cảnh sát áp giải Kevin đi và cưỡng ép tiến hành xét nghiệm nước tiểu.

Đến lúc này, Kevin đã hoàn toàn mất hết ý muốn hợp tác với cảnh sát.

Dù anh chống cự và không đồng ý, cảnh sát vẫn khống chế anh, và để lấy nước tiểu, họ đưa ống vào bộ phận sinh dục của anh.

Hành vi này đã khiến bộ phận sinh dục của Kevin bị tổn thương.

 

Và kết quả là không phát hiện bất kỳ chất cấm nào trong xét nghiệm nước tiểu.

Kevin được thả tự do.

 

 

Cảnh sát đã bắt nhầm người, cưỡng ép xét nghiệm, dẫn đến thương tích, nhưng không hề có một lời xin lỗi nào.

Trong khi đó, tòa án đáng lẽ cũng không nên cấp lệnh bắt trong tình huống như vậy, nhưng vẫn làm.

Đây rõ ràng là hành vi lạm quyền quá mức của cả cảnh sát lẫn tòa án.

 

Việc bảo vệ an ninh cho Nhật Bản là trách nhiệm của cảnh sát, tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Nhưng đối với vụ việc lần này thì dù nói thế nào đi nữa cũng thật sự quá đáng.

 

Chẳng lẽ là cảnh sát thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn?

Đâu thể chỉ vì họ là người nước ngoài, vì không có quyền lực, hay vì là nhân viên tiệm xăm mà có thể đối xử tùy tiện với họ như vậy được.

 

 

Trước đây, những vụ việc kiểu này hiếm khi được đưa ra ánh sáng. Nhưng thời đại mà mạng xã hội trở nên phổ biến như hiện nay thì khác, mọi chuyện đã thay đổi.

Những cảnh sát hành xử thô bạo đã bị quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Mặc dù không được đưa tin trên truyền hình hay báo chí, nhưng trên mạng xã hội vụ việc đang được lan truyền rộng rãi với tốc độ nhanh chóng.

 

Tất nhiên, không phải tất cả cảnh sát đều như vậy, nhưng Nhật Bản cũng có những người như thế.

Và đương nhiên, nếu nghĩ rằng chỉ vì là người của chính phủ mà có thể che đậy mọi chuyện, thì đó là một sai lầm lớn.

 

 

Đối với Kevin, người đã bị tổn hại, cũng chính là nạn nhân của vụ việc, tôi thực sự cảm thấy rất tiếc vì anh đã trải qua sự việc như vậy tại đất nước Nhật Bản.

Là một công dân Nhật Bản, tôi muốn gửi đến anh lời xin lỗi.

Thật sự là không thể chấp nhận những cảnh sát và tòa án như thế này.

 

Quý vị có suy nghĩ như thế nào về vụ việc lần này ạ?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Xem thêm: