Cái kết của ONE PIECE – Kho báu dưới đáy biển sâu
Cái kết của ONE PIECE – Kho báu dưới đáy biển sâu
ONE PIECE – tác phẩm anime và manga cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới.
Mặc dù đã nhiều năm trôi qua kể từ khi có tuyên bố rằng sắp đến hồi kết, nhưng cho đến hiện tại, diễn biến câu chuyện vẫn đang tiếp tục.
Khi mà những chi tiết từng xuất hiện trong quá khứ lại dần liên kết với nhau, tác phẩm ngày càng trở nên cuốn hút, khiến nhiều người xem dường như không thể rời mắt khỏi.
Liệu cái kết sẽ ra sao? Đây là câu hỏi chung mà tất cả người hâm mộ đều đang tự hỏi.
Nhưng một điều thú vị là “cái kết” mà ai cũng đang thắc mắc ấy lại đang nằm dưới đáy đại dương.
Trong anime, câu chuyện bắt đầu khi người đàn ông được gọi là Vua Hải Tặc, ngay trước khi bị hành quyết, ông tuyên bố rằng mình đã giấu kho báu mang tên ONE PIECE ở một nơi nào đó.
- “Kho báu của ta à? Ta sẽ đưa nó cho các ngươi nếu các ngươi muốn. Hãy đi tìm nó!
Ta đã để lại tất cả mọi thứ trên thế giới này ở đó.”
Đây có lẽ là câu thoại đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Đến mức ngay cả những người chưa từng xem anime có lẽ cũng đã từng nghe qua.
Và trong cuộc truy tìm kho báu đó, không chỉ nhân vật chính trong câu chuyện mà rất nhiều người khác đã trở thành hải tặc, mở ra “Thời đại Hải tặc vĩ đại”.
Mới đây, để kỷ niệm cột mốc manga đã vượt 600 triệu bản phát hành trên toàn thế giới, 1 Video đã được đăng trên kênh YouTube chính thức của ONE PIECE.
Trong video, tác giả Eiichiro Oda viết câu trả lời cho bí mật lớn nhất của câu chuyện – “ONE PIECE thực sự là gì” – rồi đặt tờ giấy vào một chiếc rương nhỏ và thả xuống một vùng biển không rõ vị trí với độ sâu khoảng 651 mét.
Ngay lập tức, các fan ONE PIECE trên khắp thế giới đã cùng nhau hợp tác để xác định vị trí đó.
Từ góc chiếu của mặt trời và thời gian được hiển thị trong đoạn phim, họ đã tính toán được tọa độ chính xác.
Kết quả cho thấy vị trí đó nằm gần vùng biển Nhật Bản.
Trong đoạn video cho thấy chiếc rương kho báu chứa câu trả lời được niêm phong trong một quả cầu chịu áp lực, sau đó được thả xuống đáy biển sâu.
Nhìn vào lớp cát dưới đáy biển, người ta có thể suy ra rằng đây là khu vực có dòng hải lưu không quá mạnh.
Địa điểm được cho là ngoài khơi tỉnh Shizuoka.
Nơi này tương đối gần Tokyo, nên đối với một người bận rộn như tác giả thì việc đến đó vẫn nằm trong khả năng có thể xảy ra.
Vượt xa khỏi thế giới hư cấu, ONE PIECE là bộ anime đã tạo nên một làn sóng trong thế giới thực. Và có lẽ đây là bộ anime đầu tiên trong lịch sử gây được tiếng vang lớn như vậy.
Dù có vô số người muốn săn lùng chiếc rương kho báu này để tìm được giải đáp cho bí ẩn về ONE PIECE, nhưng với độ sâu đáy biển 651 mét là cả một vấn đề lớn. Đây là độ sâu vượt quá giới hạn mà con người có thể lặn với trang bị thông thường.
Ngay cả khi sử dụng phương pháp lặn bão hòa (saturation diving), thông thường con người cũng chỉ lặn được khoảng 120 đến 300 mét.
Ngay cả các đơn vị quân đội được huấn luyện đặc biệt, giới hạn cũng chỉ khoảng 450 mét.
Nói cách khác, để lấy được chiếc rương này, chỉ có thể sử dụng tàu lặn không người lái hoặc các thiết bị tương tự.
Và điều đó đồng nghĩa với chi phí rất lớn.
Hiện tại tọa độ đã được xác định, và vì dòng hải lưu ở khu vực này khá nhẹ nên chiếc rương có lẽ cũng chưa trôi đi xa.
Nếu ai đó tìm thấy nó, người đó sẽ trở thành một anh hùng… hay đúng hơn là Vua Hải Tặc.
Vậy nên, nếu bản thân cũng là “fan ruột” của ONE PIECE và có điều kiện về tài chính, liệu Quý vị có muốn thử căng buồm ra khơi, đi tìm kho báu bí ẩn ày không ạ?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
