Vụ án kỳ bí ở Tokyo – Thi thể biến mất ngay trước đám đông

V án k Tokyo – Thi th biến mt ngay trước đám đông

 

 

Liệu có thể xảy ra không chuyện một người vừa chết ngay trước mắt đám đông nhưng thi thể lại không tìm thấy?

 

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là câu chuyện được cho là đã xảy ra vào ngày 16 tháng 10 năm 1996, lúc 5 giờ 26 phút chiều, tại ga Okachimachi (御徒町駅) ở Tokyo.

 

Chiều hôm đó, sân ga đông nghịt người chờ tàu như mọi ngày.

Khi đoàn tàu từ từ tiến vào, thì bất ngờ, một người phụ nữ lao thẳng xuống đường ray.

 

Tiếng hét vang lên từ những người chứng kiến sự việc.

Tàu đột ngột phanh gấp. Nhưng… không kịp.

Cả sân ga rơi vào hỗn loạn.

 

 

Theo quy trình tại Nhật, nhân viên nhà ga lập tức có mặt. Họ mang theo các tấm che, nhanh chóng phong tỏa hiện trường để xử lý và tránh cho hành khách nhìn thấy thi thể.

 

Tàu dừng lại.

Hành khách bắt đầu xuống sân ga, tụ tập xung quanh nơi xảy ra vụ việc.

Tất cả đều nghĩ mình sắp chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Nhưng rồi… trước mắt họ lại không có gì cả.

Không thi thể.

Không máu.

Không một mảnh dấu vết.

Như thể… chưa từng có ai nhảy xuống.

 

Điều đó là không thể. Vì rất nhiều người đã tận mắt thấy người phụ nữ rơi xuống.

Nhân viên kiểm tra cả gầm tàu, kiểm tra dọc đường ray. Nhưng kết quả vẫn vậy, không tìm thấy gì cả.

 

Khoảng cách từ sân ga xuống đường ray khoảng 1 mét. Nên việc nhanh chóng trèo lên lại là điều gần như không thể. Không có cách nào để một người vừa rơi xuống có thể lập tức bật dậy và biến mất mà không ai nhận ra.

 

 

Sau đó, cảnh sát đã lấy lời khai của những người chứng kiến tại hiện trường.

Theo lời khai, mô tả về trang phục có khác nhau đôi chút, nhưng lại có hai điểm trùng khớp kỳ lạ. Các nhân chứng khai rằng người tự sát là một người phụ nữ tóc ngắn, và đặc biệt có chiếc cổ rất dài.

 

Cổ rất dài?

Đúng là có những người cổ dài, nhưng việc nhiều người cùng mô tả giống nhau như vậy khiến người ta nghi ngờ rằng cổ của cô ấy dài một cách bất thường.

Một người nói thì nghe cũng bình thường. Nhưng nhiều người cùng nói thì… có vẻ đó không còn là chi tiết bình thường nữa.

Tính đến thời điểm hiện tại, tháng 3 năm 2026, vụ việc đã bị đình chỉ điều tra.

Không tìm ra danh tính.

Không tìm thấy thi thể.

Thậm chí… không một giọt máu.

 

Vì có nhiều lời khai từ nhân chứng nên gần như chắc chắn sự việc đã xảy ra.

Liệu có khả năng cô ta đã chạy trốn ngay trước khi bị tàu đâm vào hay không?

 

Có người cho rằng nếu đi dọc theo đường ray thì có thể lén thoát đi. Nhưng với lời khai rằng cô ấy “ngã xuống như rơi tự do”, thì việc bật dậy và chạy trốn một cách hoàn hảo như vậy là rất khó xảy ra.

 

 

Điều khiến người ta càng lạnh sống lưng hơn là vào thời điểm đó, sân ga đáng lẽ phải có camera giám sát, nhưng đoạn ghi hình chưa từng được công bố.

Tại sao lại như vậy?

Vì trong video có thứ gì đó không nên được nhìn thấy?

Hay tệ hơn, không có gì được ghi lại cả?

Nếu không có gì trong video thì lời khai của nhân chứng sẽ trở nên khó hiểu? Thứ mà họ nhìn thấy ngay trước mắt rốt cuộc là gì?

 

Dù thế nào, có lẽ chính vì vậy mà đoạn phim đã không được công bố.

 

 

Người phụ nữ đó là ai?

Và chi tiết “chiếc cổ dài” liệu có phải chỉ là sự trùng hợp?

Hay đó không phải con người… mà là một thứ gì đó mang hình dạng con người?

 

Cho đến hiện tại, trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra, bao gồm cả những sự việc, hiện tượng mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích được.

Quý vị có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện kỳ dị này ạ?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: