Người đàn ông đầu tiên trên thế giới chụp được mặt sau của Mặt Trăng

Người đàn ông đầu tiên trên thế giới chụp được mặt sau của Mặt Trăng

 

 

Trong bối cảnh dự án Artemis của Mỹ đang khiến nhân loại đổ dồn sự chú ý vào Mặt Trăng một lần nữa, những hình ảnh độ phân giải cao từ mặt sau của Mặt Trăng – nơi chúng ta không bao giờ nhìn thấy được từ Trái Đất – đã được gửi về.

Thế nhưng, Quý vị có biết rằng người đầu tiên trên thế giới đã chụp được ảnh mặt sau của Mặt Trăng lại là một người Nhật Bản?

 

Trong thời đại mà nhân loại còn chưa đặt chân vào vũ trụ, người đàn ông này đã chụp được mặt sau của Mặt Trăng. Liệu ông ấy có thực sự là một nhà ngoại cảm sở hữu siêu năng lực?

 

 

Nhân loại lần đầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 1961. Thế nhưng, từ 30 năm trước đó, vào năm 1931, đã có một người Nhật chụp được ảnh mặt sau của Mặt Trăng. Đó là Mita Koichi, một người có khả năng “niệm ảnh” (念写).

 

“Niệm ảnh” là một năng lực đặc biệt có thể chụp lại những thứ mắt thường không thấy được bằng cách tập trung suy nghĩ vào chúng.

Mita được cho là đã chụp mặt sau của Mặt Trăng bằng chính năng lực này.

 

Trước sự chứng kiến của đông đảo người xem, hình ảnh mặt sau của Mặt Trăng đã được trình chiếu. Tuy nhiên, vì thời đó chưa ai từng nhìn thấy mặt sau của Mặt Trăng nên không thể phán đoán được tính xác thực của nó.

Vào thời điểm đó ở Nhật Bản không ai tin tưởng ông. Người ta cho rằng đó chỉ là một mánh khóe nào đó được dàn dựng trong máy ảnh để tạo ra thứ trông giống như mặt sau của Mặt Trăng mà thôi.

 

Sau đó, thời điểm để kiểm chứng xem năng lực của ông là thật hay giả cuối cùng cũng đến.

Năm 1959, tàu thăm dò Luna 3 của Liên Xô đã bay vòng ra phía sau Mặt Trăng và chụp ảnh.

Phần lớn mọi người khi đó đã quên hẳn câu chuyện về “niệm ảnh” của Mita. Nhưng một số ít người vẫn nhớ và vui mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội kiểm chứng.

Họ đã gửi yêu cầu đến một trường đại học của Liên Xô để so sánh và thẩm định.

 

Xin mời Quý vị xem qua hình ảnh so sánh bên dưới:

 

 

(Ảnh bên trái là ảnh niệm ảnh của Mita, còn ảnh bên phải không phải của Luna 3 mà là ảnh thực tế chụp mặt sau Mặt Trăng vào năm 1994).

 

Tuỳ vào cảm nhận, Quý vị có thể sẽ thấy chúng giống nhau hoặc không. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy có tới 31 điểm trùng khớp, bao gồm vị trí các miệng hố (crater) và sự phân bố sáng tối do địa hình.

 

 

Như Quý vị đã biết, mặt trước và mặt sau của Mặt Trăng có sự khác biệt rất lớn. Đây là sự thật mà vào thời của Mita, không một ai trên thế giới biết tới.

Vì vậy, nếu “niệm ảnh” là một trò lừa, thì làm cách nào ông lại có thể hình dung được mặt sau của Mặt Trăng với độ chính xác đến vậy?

Mita qua đời mà không nhận được sự tin tưởng từ bất kỳ ai về mình, về niệm ảnh.

Giờ đây, chúng ta không còn cách nào để biết đó có thực sự là siêu năng lực hay không.

Còn Quý vị thì sao ạ, Quý vị có tin vào siêu năng lực mà người đàn ông này sở hữu không?

 

 

Không chỉ niệm ảnh, vẫn còn rất nhiều hiện tượng mà cho đến ngày nay khoa học chưa thể giải thích được.

Ví dụ như việc bẻ cong muỗng chỉ bằng ý niệm, hay năng lực di chuyển đồ vật từ xa… đa phần được cho là mánh khóe.

Thế nhưng, liệu có bao giờ chính bản thân Quý vị đã trải qua những điều kỳ lạ chưa?

Bản thân tôi thì có. Đôi khi tôi có những trực giác đáng kinh ngạc. Chẳng hạn như mơ thấy một người đã lâu không liên lạc thì ngay ngày hôm sau họ gọi đến. Hay dù hầu như chưa bao giờ nói chuyện nhưng tôi lại biết chính xác ga tàu ở quê của một người bạn thời cấp ba.

 

 

Có rất nhiều những sự việc, hiện tượng, nếu chỉ vì không nhìn thấy bằng mắt và chưa thể giải thích bằng khoa học mà cho rằng đó là giả dối, liệu có phải là một cách nhìn quá hạn hẹp không?

 

Đối với “niệm ảnh” của Mita và bức ảnh mặt sau Mặt Trăng của ông ấy, Quý vị tin  rằng đó là thật hay giả?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: