Người đàn ông Việt Nam bị bắt vì tàng trữ trái phép súng và ma túy
Người đàn ông Việt Nam bị bắt vì tàng trữ trái phép súng và ma túy
Gần đây, tại tỉnh Gunma, Nhật Bản, một người đàn ông Việt Nam 51 tuổi đã bị bắt giữ.
Ban đầu, cảnh sát bắt giữ người này vì nghi ngờ tàng trữ chất kích thích nhằm mục đích kiếm lời. Sau quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát đã tống đạt lệnh bắt giữ thứ hai đối với nghi phạm này do vi phạm nghiêm trọng Luật Kiểm soát súng và kiếm.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc xe minivan của đối tượng có giấu 4 khẩu súng ngắn (gồm 2 súng bán tự động, 2 súng ổ quay đã nạp sẵn đạn) cùng hơn 80 viên đạn.
Điều đáng nói là dù là súng hay ma túy tổng hợp thì cũng đều không phải những thứ có thể dễ dàng có được ở Nhật Bản.
Vì thế có thể nói đây là một vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Từ trước đến nay đã có không ít vụ người Việt bị bắt tại Nhật. Tuy nhiên, phần lớn đều liên quan đến các hành vi như trộm cắp, cư trú bất hợp pháp hoặc xô xát giữa người Việt với nhau.
Thế nhưng gần đây, tính chất các vụ án đang ngày càng nghiêm trọng hơn, và vụ việc lần này được xem là đặc biệt nguy hiểm.
Việc sở hữu một lượng lớn vũ khí và chất cấm như vậy cho thấy đây nhiều khả năng là một hành động có tổ chức và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng không loại trừ khả năng có sự liên kết với các băng nhóm tội phạm người Việt hoặc các tổ chức như mafia Trung Quốc.
Súng là loại vũ khí nguy hiểm có thể giết chết người. Còn ma túy là thứ có thể hủy hoại cuộc đời của người khác.
Việc tàng trữ hai thứ này rõ ràng là những hành vi phạm tội có chủ đích. Hoàn toàn khác với những vụ phạm pháp trước đây của người Việt như đánh nhau trong lúc nóng giận hay trộm cắp vì bộc phát.
Các chi tiết liên quan đến vụ việc sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra sắp tới.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là hành động của người này có thể sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai.
Hiện tại, có hơn 660.000 người Việt đang sinh sống dài hạn tại Nhật Bản.
Về du lịch, có hơn 500.000 người đến Nhật Bản mỗi năm.
Phần lớn họ đều là những người lương thiện và là những người bạn tốt của Nhật Bản. Nhưng khi những vụ án như thế này xảy ra, không ít người Nhật sẽ có xu hướng nhìn cả cộng đồng người Việt bằng ánh mắt dè chừng.
Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến những người Việt đang chăm chỉ làm việc, sinh sống tử tế và những cả người đang vui vẻ tận hưởng nước Nhật trong chuyến du lịch của mình.
Hiện nay, công dân Việt Nam vẫn bắt buộc phải có visa khi nhập cảnh vào Nhật, trong khi công dân của nhiều quốc gia khác được miễn thị thực đối với các chuyến đi ngắn ngày.
Khoảng mười năm trước, Bộ Ngoại giao Nhật Bản từng cân nhắc việc miễn visa cho người Việt.
Tuy nhiên, tính từ đó đến nay tỷ lệ tội phạm của người Việt tại Nhật không những không giảm mà còn liên tiếp xảy ra và lần này còn là một vụ án nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, việc miễn thị thực là điều khó có thể thực hiện.
Không chỉ vậy, việc xét cấp visa cho người Việt cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn, và một trong những nguyên nhân chính là do các hành vi phạm tội của một bộ phận người Việt.
Bên cạnh đó, hiện nay Chính phủ Nhật Bản vẫn đang phối hợp với Chính phủ Việt Nam triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, đồng thời các doanh nghiệp Nhật cũng không ngừng mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, quy mô của những hoạt động hợp tác và đầu tư đó rất có thể sẽ dần bị thu hẹp.
Nói về quan điểm cá nhân thì bản thân tôi là một người Nhật đang sinh sống tại Việt Nam.
Tại đây, đại đa số những người Việt mà tôi gặp gỡ và quen biết đều rất tốt bụng và hoàn toàn có thể trở thành những người bạn tuyệt vời của Nhật Bản.
Chính vì vậy, tôi cảm thấy rất buồn khi mối quan hệ ấy có nguy cơ bị tổn hại chỉ vì hành động của một số ít người mang ý đồ xấu.
Có rất nhiều tình huống phạm tội khác nhau, tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, có thể coi là có những phần “bất khả kháng”, hoặc trong một số trường hợp, vẫn có thể hiểu được phần nào hoàn cảnh dẫn đến chúng. Nhưng vụ việc lần này thì hoàn toàn không còn chỗ cho bất kỳ sự cảm thông hay bào chữa nào.
Cũng có thể vì túng quẫn nên dù biết là phạm pháp người đàn ông này vẫn chọn kiếm tiền bằng cách làm chuyện trái với pháp luật. Nhưng kể cả vậy thì đó vẫn là một lý do không thể chấp nhận.
Bởi ngoài việc khiến bản thân rơi vào vòng lao lý, hành động của ông ta còn làm tổn hại đến mối quan hệ Nhật – Việt, và tạo ra một điểm trừ rất lớn cho toàn thể người dân cũng như đất nước Việt Nam.
Khi đặt chân đến một quốc gia khác, mỗi người đều ít nhiều đại diện cho hình ảnh của quê hương mình.
Đối với những người ít có cơ hội tiếp xúc với người Việt, những vụ việc như thế này rất dễ trở thành ấn tượng chung về cả cộng đồng. Và thực trạng này không chỉ gói gọn riêng ở Nhật Bản mà còn có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào.
Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc về vụ việc lần này.
Không biết là Quý vị độc giả Việt Nam có suy nghĩ như thế nào ạ?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
