Để đạt mục đích, người đàn ông Nhật đã tự rạch vào chỗ đó…của mình

Nhật Bản là một quốc gia rất kỳ lạ, về phong tục, văn hoá…ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng có những câu chuyện làm cho người nghe phải “cười ra nước mắt”.

Người đàn ông tên Masaru Miura (54 tuổi), sinh sống tại khu vực ga tàu điện Nagoya tỉnh Aichi, vào một buổi sáng muốn xin nghỉ 1 ngày làm việc, nhưng không tìm được lý do chính đáng.

Sau một lúc đắn đo, cuối cùng ông đã nghĩ ra một “hạ sách” đó là, lấy con dao tự rạch vào mông mình, rồi gọi cảnh sát và trình báo với họ rằng ông bị một người lạ mặt tấn công.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tới hiện trường, lúc này Masaru đang cầm máu, vết thương dài khoảng 2,5cm ở mông trái. Họ đã đã tiến hành phong toả khu vực, lấy lời khai những người sống xung quanh và thẩm vấn ông về vụ tấn công.

Masaru khai rằng “khi đang chuẩn bị đi làm thì có một người đàn ông lạ mặt bất ngờ đột nhập vào nhà rồi dùng con dao để tấn công, sau đó tôi la lên và kẻ lạ mặt đã bỏ chạy”.

Chỉ một lúc sau khi thẩm vấn, cảnh sát nghi ngờ Masaru không thành thật và có khả năng tự gây thương tích cho chính mình vì 1 lý do nào đó.

Bằng nghiệp vụ chuyên môn, cảnh sát đã làm cho ông phải nói ra sự thật rằng “sáng nay khi ngủ dậy tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn đến công ty. Sau một lúc phân vân, tôi nghĩ nếu tự lấy dao rạch vào mông mình và bị thương, thì mình sẽ có lý do chính đáng được nghỉ ở nhà ít nhất 1 ngày”.

Không biết sau khi công ty của Masaru phát hiện sự việc có giúp ông một chuyến nghỉ ngơi dài hạn hay không (vì đó là chuyện nội bộ), nhưng trước tiên cảnh sát đã làm ông toại nguyện không phải đi làm trong ngày hôm đó, vì ông phải đến cơ quan cảnh sát để lấy lời khai và bị khép vào tội cung cấp thông tin giả, quấy rầy người làm công vụ.

Nhật Bản là một xã hội mà con người phải chịu áp lực công việc rất lớn, nên vấn đề “sợ công việc” ngày càng trở nên nhiều, thế nhưng trường hợp rạch mông để không phải đi làm như của Masaru là rất hiếm gặp.

Có lẽ ông đã quá quan trọng vấn đề, hoặc cũng có thể là ông chưa có “kinh nghiệm nói dối” nên mới nghĩ ra được “ngu kiến ấy”.

Nhân tiện đây xin hỏi nhỏ bạn đọc một câu “bạn đã từng nói dối để xin nghỉ việc chưa?”

Hải Âu

Môi trường công sở khắc nghiệt ở Nhật Bản qua con mắt những người trong cuộc

Góc khuất đáng sợ trong xã hội Nhật Bản và nguyên nhân bấy lâu quốc gia này muốn chối bỏ

Làm baito ở Nhật: Để không bị sa thải?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: