Trải nghiệm Nhật Bản – Hoa anh đào Tokyo

Xin chào các độc giả của Japo!

Mình là Quỳnh Mai, hiện đang sống và làm việc ở Tokyo. Có lẽ ai trong chúng ta, những người yêu thích nước Nhật đều biết rằng thời điểm này là lúc hoa anh đào (Sakura) nở rộ. Thời gian từ cuối tháng 3 cho đến đầu tháng là lúc hoa nở đẹp nhất.

Năm nay là mùa xuân đầu tiên mình trải qua ở xứ sở hoa anh đào.

Trong mùa hoa anh đào, các siêu thị và cửa hàng tiện lợi bán sản phẩm có bao bì in hình Sakura.

Một số hãng đồ uống nổi tiếng còn cho ra mắt sản phẩm vị hoa anh đào như Starbucks và Suntory.

Hoa anh đào nở khắp mọi nơi trên đất Nhật. Nếu đi tàu điện, đôi khi bạn có thể thấy sắc hồng của hoa thoáng qua đâu đó.

Đây là hình ảnh cây hoa anh đào thấp thoáng cạnh ngôi đền nhỏ gần khu nhà của mình.

Hoa anh đào mọc trong khuôn viên của một trường đại học.

Vào ngày nghỉ, mọi người thường đi ngắm hoa tại công viên, có thể là công viên gần nhà hoặc công viên lớn tại trung tâm. Mình đã đến công viên Ueno, một công viên rất nổi tiếng trong lòng thủ đô Tokyo.

Vì thời gian của hoa anh đào tương đối ngắn ngủi (khoảng 2 tuần) nên rất đông người tranh thủ đến ngắm hoa vào ngày nghỉ.

Người người, nhà nhà ngập tràn niềm vui và hạnh phúc dưới những tán cây anh đào.

Mọi người trải bạt trong công viên để cùng ngắm hoa (hanami), trò chuyện và chơi các trò chơi cùng nhau. Để có được chỗ đẹp trong công viên, thậm chí có nhiều người đã phải ngủ lại đêm hôm trước để giữ chỗ.

Trong bầu không khí lễ hội náo nhiệt, những người đi một mình và chụp ảnh tự sướng (như mình) cũng không hề thấy lẻ loi hay buồn chán.

Tán hoa anh đào nhuộm màu vàng của nắng chiều.

Trong công viên, còn có màn biểu diễn truyền thống bằng trống và sáo tại đền Toshogu.

Sakura trắng.

Độ hồng của Sakura tùy thuộc vào từng cây.

Có cả loại cây Sakura rủ xuống như cành liễu.

Ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây.

Mình cũng đã được trải nghiệm ngắm hoa anh đào vào ban đêm tại công viên. Có một số công viên thắp đèn sáng ở một số khu vực để cho mọi người có cơ hội tụ tập ngắm hoa (và những địa điểm này gọi là Sakura spot).

Ánh đèn điện xuyên qua nhánh cây.

Sakura trắng nổi bật trong màn đêm đen.

Bầu trời hoa anh đào huyền ảo.

Mình và bạn người Nhật tại điểm ngắm hoa.

Trong công viên này, đèn điện tại điểm ngắm hoa được bật cho đến 10 giờ tối và đây là một trong số những bức ảnh hiếm hoi bọn mình đã chụp trước khi đèn tắt.

Hoa anh đào được coi là biểu tượng của nước Nhật không phải là không có lý do, khi ta có thể thấy được hình ảnh của hoa trên khắp mọi miền đất nước. Dù chưa có dịp ngồi ngắm hoa dưới tán cây anh đào thực thụ (hanami), nhưng thông qua bài viết này mong các độc giả phần nào cảm nhận được không khí nơi đây.

Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau!

Quỳnh Mai

Công ty Technoculture (http://www.t-next.com/)

Japo TV – chương trình truyền hình trải nghiệm Nhật Bản
Lần đầu tiên đến Nhật và những trải nghiệm tuyệt vời

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: