“Bố tôi đã từng ở đây” – Phim tài liệu xúc động về một người lính Nhật ở Việt Nam.

Đây là bộ phim tài liệu của đứa con gái nói về cuộc đời người bố đã mất của mình. Ông vốn là một người lính Nhật đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam.

Cách đây 2 năm, Emiko Soeno, sống tại Tsuchiura, Ibaraki, 57 tuổi, không hề hay biết gì việc bố mình đã từng tham gia quân đội Nhật, chiến đấu tại Việt Nam.

Sau khi cô đến Hà Nội vào mùa xuân năm 2015, một người quen cho Soeno xem bức hình những người lính Nhật đã rời Việt Nam vào năm 1954 sau khi kháng chiến chống Pháp kết thúc.

Trong tấm hình, cô nhận ra người cha quá cố. Soeno chia sẻ rằng bố cô có lần kể đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không nói chi tiết về cuộc sống tại Việt Nam. Ông mất vào năm 2002, thọ 82 tuổi.

Sau khi từ Hà Nội về nước, Emiko Soeno bắt đầu tìm hiểu về 9 năm tại Việt Nam của bố mình. Cô lấy được rất nhiều thông tin từ những người lính Nhật quyết định ở lại Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Những người này đã có vợ người Việt và gia đình sống tại Việt Nam.

Trong quá trình tìm kiếm tư liệu về bố mình, Soeno đã ghé qua Hồ Hoàn Kiếm, cô chia sẻ “Bố tôi vì lí do gì mà ở lại nơi này. Ông đã ở đâu, suy nghĩ những gì, làm những gì.

Tôi cứ nghĩ bâng quơ như thế khi đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm. Rồi tưởng tượng cảnh bố tôi trong trang phục một người lính Nhật, liệu ông đã từng ngắm nhìn khung cảnh này. Cứ như thế, nước mắt lại trào ra.”

Từ sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, có khoảng 600 người Nhật đang có mặt trên đất nước Việt Nam. Vài người trong số đó lập gia đình tại đây. Sau năm 1954, một số quyết định quay lại Nhật Bản nhưng họ không được phép mang theo gia đình. Bị tách biệt, cả những người lính và gia đình của họ đều phải trải qua định kiến xã hội và phân biệt đối xử ở cả hai nước.

Nói về vấn đề này, Soeno chia sẻ “Cuộc đời của mỗi người trong số họ độc đáo như một cuốn phim”. Sau đó cô nhấn mạnh “Chiến tranh để lại quá nhiều hậu quả xấu, chúng tôi lẽ ra không nên tham chiến”.

Dù Soeno không thể biết được hết mọi điều về cuộc sống của người bố tại Việt Nam, cô vẫn khao khát thực hiện một bộ phim tài liệu. Bộ phim này của cô chủ yếu nhắm tới số phận 600 người Nhật đã có những trải nghiệm trong chiến tranh Việt Nam và cả cuộc đời đầy sóng gió của họ và gia đình họ sau khi chiến tranh kết thúc.

Một khi bộ phim hoàn thành, Soeno mong muốn được xuất bản chúng và gửi băng DVD về các trường Trung học cơ sở và Phổ thông để phục vụ mục đích giảng dạy môn lịch sử.

Gần đây mối quan hệ giữa hai quốc gia đang ngày càng khăng khít. Ngày càng có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi nhân tài diễn ra giữa hai bên. Có rất nhiều người Việt Nam sống và làm việc tại Nhật Bản và ngược lại.

Do đó câu chuyện lịch sử về những người Nhật đã từng chọn lựa cuộc sống tại Việt Nam này rất đáng được chia sẻ. Đó cũng chính là mục đích bộ phim tài liệu của Soeno, cô mong rằng có thể cung cấp những sự thật về một thế hệ đi trước để họ không bị lãng quên, đồng thời tăng thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Là một người Việt Nam đang sống tại Nhật hay một người Nhật đang sống tại Việt Nam, dù trong hoàn cảnh nào, cũng không dễ dàng gì để hòa nhập với nền văn hóa khác biệt. Kì thị, phân biệt đôi khi trở thành sự thật không tránh khỏi, nhưng bản thân chúng ta nên sống thế nào để không hổ thẹn với quốc tịch của mình – đó mới là điều quan trọng.

Nguồn bài viết và hình ảnh tham khảo từ

https://camp-fire.jp/projects/view/17904

 

 Sachiko

Hành động khiến nhiều người sửng sốt của một bé gái Nhật

Hành động rơi nước mắt của nhà ga Nhật Bản với sĩ tử thi đại học

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: