Quái vật Kappa là có thật – hóa thạch của chúng được tìm thấy ở khắp nơi trên nước Nhật

Bạn có biết con quái vật Kappa hay sống ở những dòng sông không?

Đó là một con quái vật màu xanh lá cây trong vóc dáng trẻ con. Tùy vào địa phương, có nơi cho rằng Kappa có màu đỏ.

Trên đầu Kappa có một cái đĩa. Cái đĩa này chứa đầy nước để cung cấp sức mạnh cho Kappa. Nếu cái đĩa bị khô, nó sẽ nứt ra và khi đó Kappa sẽ chết.

Người ta đồn rằng thông thường, Kappa sẽ rình mò ở những bờ sông, bắt bọn trẻ con chơi đùa gần đó để ăn nội tạng.

Từ thời xưa, người ta đã bắt được Kappa thật và vẽ lại tranh về nó. Tất nhiên thời ấy chưa có máy ảnh nên không có ảnh chụp về con quái vật kì lạ này.

Câu chuyện về Kappa có vẻ hư cấu, nhưng con quái vật này hoàn toàn có thật đấy nhé.

Theo bạn đây là hóa thạch của sinh vật nào?

Người ta cho rằng đây là hóa thạch của Kappa. Bộ xương này đã được phát hiện trong một nhà máy rượu tại Saga cách đây 50 năm. Khi đó bộ xương bị vướng vào một sợi dây treo trên trần nhà.

Tuy nhiên đây không phải là hóa thạch duy nhất được tìm thấy. Ở tỉnh Fukuoka, người ta cũng tìm thấy mẩu xương tay của Kappa.

Tuy kích thước xương tay khá nhỏ, lớp màng giữa các ngón tay được cho là có tác dụng giúp Kappa di chuyển linh hoạt trong nước.  Được biết bàn tay này thuộc về một Samurai thời xưa.

Khi người này đang đi ngựa, con ngựa đột ngột dừng lại. Lúc quay lại kiểm tra, ông phát hiện một sinh vật bé xíu bám vào đuôi ngựa. Ông quyết định rút gươm chặt tay con quái vật rớt ra. Đây chính là bàn tay của Kappa trong câu chuyện trên.

Cũng có một số bàn tay Kappa khác được tìm thấy tại đền Sogen-ji, quận Taito, Tokyo.

Có bao giờ bạn phát hiện ra những mẩu hóa thạch như thế này chưa? Hiện tại xương Kappa chỉ được tìm thấy ở Nhật nên người ta mới kết luận Kappa sống ở Nhật. Thế nhưng nếu người Việt Nam cũng tìm thấy hóa thạch Kappa thì sao nhỉ? Phải chăng môi trường sống của loài sinh vật này rộng lớn hơn thế?

Vậy nên lúc vui chơi ở những con sông ở Nhật, bạn nhớ cẩn thận nếu không có thể sẽ bị Kappa ăn mất nội tạng đấy nhé.

Tuy câu chuyện về Kappa đáng sợ là thế, ở Nhật người ta lại “dễ thương hóa” con quái vật thành ra như thế này.

Dễ thương đến mức không còn nhận ra đây là con Kappa nguyên bản nữa đúng không?

Nhân tiện, cơm Sushi cuộn dưa leo sẽ có tên là Maki Kappa. Nguyên nhân vì Kappa rất thích ăn dưa leo.

Bạn có cảm nhận được độ nổi tiếng của Kappa tại Nhật chưa nào?

 

Kengo Abe

Truyền thuyết về loài yêu quái Kappa ở Nhật

Hai khía cạnh đối lập nhau của con ma dù trong truyền thuyết

Huyền thoại giật mình về “Nàng tiên cá” ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: