Bẫy lừa tiền “thâm hiểm” của phụ nữ Nhật

Ảnh minh hoạ 

Tsukada là người đàn ông làm công ăn lương bình thướng sống ở tỉnh Chiba, năm nay 43 tuổi.

Hiện, ông đã có vợ nhưng đôi vợ chồng đang rơi vào tình cảnh sống chung một nhà những chẳng mấy khi nói chuyện.

Buồn bã với cuộc hôn nhân hiện tại, mỗi ngày, như một thói quen, ông lên mạng để tìm kiếm một người bạn trút bầu tâm sự.

Thế rồi ông gặp một cô gái có tên “Kimi”.

Theo lời cô này, hiện tại cô đang làm thư ký giám đốc của một công ty quảng cáo, dù cố gắng hết sức trong công việc nhưng đêm về, cô lại cảm thấy cô đơn.

Vì thế hằng đêm cô lại lên mạng xã hội tìm kiếm người bầu bạn.

Và sau những lần tâm sự như vậy, cô “Kimi” mời ông Tsukada về nhà…với mức giá 30,000 Yên.

Dù đây là hành vi mại dâm dù nhìn từ góc độ nào, ông cũng chấp nhận vì tưởng rằng chỉ một lần đổi trác, mua bán chẳng ảnh hưởng về sau.

Thế nhưng, ông Tsukada vẫn chấp nhận và đến nhà cô gái chỉ nói chuyện qua mạng xã hội kia.

Xong chuyện, cô gái kia bỗng biến đi đâu mất. Đổi lại, bất chợt một người đàn ông trông giống Yakuza xông vào vào và quát: ” Mày đã làm gì với người phụ nữ của tao”.

Ông Tsukada sợ hãi chạy như bay ra khỏi phòng đù trên ngừoi chỉ vỏn vẹn một chiếc quần lót.

Gặp người quản lý chung cư, ông tưởng chừng mình đã được cứu. Thế nhưng, ngay cả quản lý cũng là đồng bọn của tên côn đồ kia.

Bị doạ dẫm đem ra đồn Cảnh sát, ông hoảng sợ chẳng biết làm sao, những cuối cùng cũng phải ngậm đắng nuốt cay, đồng ý giao 300,000 Yên cho bọn lừa đảo.

Hơn nữa, đến cả địa chỉ nhà và tất cả thông tin cũng bị lộ.

Sợ hãi, tức giận vì bị lừa nhưng không thể đến cảnh sát khai báo.

Tưởng đến đây, mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng không, lần này ông lại bị bon côn đồ kia lấy danh nghĩa công ty bất động sản lừa mất 300,000 Yên vì phí dọn dẹp phòng tắm và nhà vệ sinh.

Nếu không trả tiền, ông có thế bị lấy mất nhà, nên lần nữa đành nuốt nước mắt giao tiền.

Và cuối cùng vợ ông cũng phát hiện số tiền trong nhà không cánh mà bay.

Mọi chuyện bại lộ, không chỉ thiệt hại 60 Man Yên (khoảng 120 triệu VND) mà còn mất cả người vợ chung sống bấy lâu nay.

Một lần trót dạ mà mất tất cả mọi thứ. Vậy có đáng.

Mạng xã hội là một vũ khí đáng sợ, nếu không cẩn thận, bạn có thể tự đưa mình vào tròng, thậm chí còn khiến người thân gặp nguy hiểm.

Nước Nhật cũng thật đáng sợ phải không?

Kengo Abe 

Báo động tình trạng tội phạm tăng đột biến -Ai nói người Nhật không lừa đảo?

Đừng để bị lừa bởi tên những cửa hàng dễ gây nhầm lẫn

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: