Hiện tượng “Tiền hóa rác” tràn lan khắp nước Nhật

Khoản tiền ấy là tài sản của những người già chết cô độc ở Nhật. Chính vì không rõ thân nhân, không có người thừa kế, tiền đã vô tình bị ném vào thùng rác. Hiện tượng này đang gia tăng trên khắp nước Nhật.

Một công ty xử lý rác thải ở Gunma đã phát hiện 40 triệu yên “lưu lạc” trong hệ thống đốt rác của họ vào tháng 4. Sau đó, có một người đã đến và xin nhận lại số tiền. “Đó có thể là tiền của thân nhân tôi”- người ấy nói.

Về phía cảnh sát, không dễ dàng gì xác lập quyền sở hữu cho người này. Cảnh sát phải điều tra lịch sử giao dịch của người đó dựa trên các giấy tờ của ngân hàng. Sau 2 tháng điều tra, họ quyết định trao tiền cho người đến nhận. Vì theo Luật Nhật Bản, nếu hết thời hạn cho phép, tiền sẽ được chuyển đến người tìm thấy.

Trường hợp tương tự cũng đã xảy ra. hệ thống xử lý rác thải ở Nara ghi nhận tìm thấy 20 triệu yên tiền mặt. Ngoài ra, 20 triệu yên khác cũng được tìm thấy gần khu suối nước nóng ở tỉnh Isihikawa.

Theo các thông số từ phía cảnh sát, trong số 17,7 tỉ yên tiền “vô chủ” được tìm thấy vào năm 2016, chỉ có 70% là tìm được chủ nhân, còn lại 5,3 tỉ yên vẫn chưa rõ số phận sẽ như thế nào.

Nguyên nhân của vấn đề trên có thể được giải thích như sau:

Ở Nhật có một hiện tượng gọi là “người già cô độc”. Khi già đi và sức khỏe yếu dần, một số người không muốn làm phiền con cái, hoặc bị con cái bỏ rơi, đã chọn đến một nơi xa để sống âm thầm lặng lẽ.

Những người này cảm thấy yên tâm hơn nếu có thể giữ tiền của mình trong tay thay vì gửi ngân hàng. Họ lưu tiền bên trong các két sắt.

Sau khi chết đi, có một đội dọn dẹp hiện trường sẽ đến để làm vệ sinh. Tuy rằng phát hiện ra những két này thế nhưng đa phần thân nhân không nghĩ trong đó có vật quý giá gì và sẽ yêu cầu vứt đi.

Ông Takako Uwano, Chủ tịch của One’s Life cho hay “Việc lui tới ngân hàng khiến người già cảm thấy mệt mỏi. Thay vào đó, họ thích giữ tiền mặt trong nhà hơn. Thế nhưng tôi nghĩ những người này không nên mặc định con cháu họ sẽ tiếp quản số tiền khi họ qua đời. Thay vào đó, họ có thể tìm phương án tốt hơn để đảm bảo cho tài sản của họ ngay khi còn sống”.

Khi mà tiền thừa kế là vấn đề mà rất nhiều gia đình trên thế giới phải đắn đo, thậm chí khiến cho anh em bất hòa, đoàn kết tan vỡ, thì ở Nhật, phần tiền này đang có xu hướng…vào thùng rác.

Dẫu biết người Nhật không thích làm phiền người khác và muốn kết thúc mọi thứ một mình, thế nhưng họ có nghĩ rằng, gánh nặng họ để lại sau khi mất đi có thể khủng khiếp hơn những gì họ nghĩ.

Đúng là xã hội nào cũng có hai mặt của nó, phải không các bạn?

Theo Nikkei 

”Lạ đời trúng xổ số ở Nhật, ngân hàng không giao tiền ngay mà trao tay một vật quan trọng hơn

Ám ảnh công việc dọn nhà người già chết trong đơn độc ở Nhật Bản

Nếu ngày nào đó bạn chết, ai sẽ là người bên cạnh?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: