Tai nạn kỳ lạ đến cảnh sát Nhật Bản cũng không giải thích nổi, phải nhờ đến sức mạnh mạng xã hội

Trên mạng xã hội truyền tai nhau câu chuyện về một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Cô gái đã mất đi cả cha và mẹ trong tai nạn trên đường cao tốc, đứa em gái ngồi ở ghế sau cũng bị thương nặng.

Thế nhưng, đó không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn bình thường.

Cô gái bị tổn thương sau chấn động, đã đăng tải lên Twitter chi tiết vụ tai nản xảy ra ngày hôm ấy.

Trước khi sự việc xảy ra, bố tôi để ý thấy một chiếc xe màu trắng chắn ngay lối ra vào của bãi giữ xe. Sau khi chúng tôi lên đường cao tốc, chiếc xe ấy chạy hết tốc lực vượt lên trên, ngáng ngay đầu xe của bố rồi dừng lại. Dường như chiếc xe ấy cố tình gây chuyện với chúng tôi.  Thình lình, một chiếc xe tải xuất hiện, ủi vào sau xe, cả bố và mẹ tôi đều không qua khỏi.

Sau khi đọc câu chuyện của cô, trên mạng có rất nhiều ý kiến khác nhau. Thế nhưng tất cả đều chung một thắc mắc, làm thế nào người lái xe lại có thể chết khi đang dừng xe, bên cạnh đó tình tiết chiếc xe màu trắng cũng rất đáng ngờ.

Cũng khi ấy, tấm ảnh này được lan truyền trên mặt báo

Người đàn ông này đang bị truy nã. Thông tin đưa ra chỉ có tên, tuổi và quê quán là tỉnh Fukuoka.

Những người trên Internet đã liên kết chuỗi thông tin lại, nghi ngờ người này chính là kẻ liên quan đến tai nạn của cô gái trong câu chuyện trên. Một cuộc lùng sục ráo riết được thực hiện, các manh mối mới dần được hé lộ, ví dụ như

  • Địa điểm xảy ra tai nạn (chính xác đến tên của kiến trúc tòa nhà)
  • Quê quán
  • Tên công ty
  • Thời điểm xảy ra tai nạn, tên đầy đủ của cô gái ở trên xe

Đồng thời, nhờ được phát tán rộng rãi trên Internet, những đồng nghiệp và người quen của người đàn ông trong ảnh biết chuyện, đã kể lại.

” Hắn ta lái xe rất ẩu, trong 1 năm đã gây ra liên tiếp 2 vụ tai nạn”

hay “Không phải vô ý đâu, hắn ta nhận tiền để làm việc đó đấy”

Nguồn kimama.komatsu-j.info

Vậy ra, đây không phải là tai nạn, mà là giết người. Sau đó, cảnh sát đã mở lại cuộc điều tra và tóm gọn kẻ phạm tôi. Đó không phải tai nạn đầu tiên tên này nhúng tay vào, hắn đã gây ra cái chết của rất nhiều người nhiều lần trước đó. Chưa bao giờ, làn sóng phản đối, phê phán, tẩy chay lại diễn ra mạnh mẽ như thế trên khắp các trang mạng xã hội.

Trong trường hợp lái xe làm chết người, mức án cao nhất trong Luật pháp Nhật Bản là 7 năm tù giam. Thế nhưng đây không phải là tai nạn giao thông mà là một vụ giết người không phải tự phát mà có mục đích rõ ràng. Chính vì thế, mức phạt chắc chắn không phải chỉ có 7 năm. Bên cạnh đó, sau khi câu chuyện được phát tán rộng rãi, có lẽ người này sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu được trở về với xã hội.

Với những chuyện khủng khiếp hắn đã gây ra, hắn xứng đáng chịu đựng những hình phạt như thế.

Sau câu chuyện đau lòng, chúng ta rút ra được rằng, đừng bao giờ vì đồng tiền mà xem nhẹ mạng sống của người khác. Ngoài ra, nhiệm vụ bắt giữ tội phạm không chỉ là nhiệm vụ của cảnh sát, mà là nỗ lực của toàn thể người dân. Tất cả mọi người đều giữ vai trò then chốt trên con đường đi tìm công lý.

Đây cũng chính là mặt tích cực của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Tham khảo

https://www.utali.io/news/20171010041941

Kengo Abe

Cơn sốt Idol thú nuôi trên mạng xã hội sẽ đưa bài toán dân số già của Nhật đi về đâu?

Tại Nhật có hẳn dịch vụ cho thuê bạn để chụp ảnh sống ảo trên mạng xã hội

Vì sao cha mẹ Nhật không khoe con trên mạng xã hội?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: