Con gái 9 tuổi mất tích, 10 năm sau mới phát hiện ra con gái bị nhốt trong nhà hàng xóm

Vụ việc cô bé Fusako Sano, 9 tuổi mất tích ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản với tình tiết bí ẩn, phức tạp đã khiến lực lượng chức năng của quốc gia này tốn không ít công sức điều tra trong suốt 10 năm trời. Được biết, lần cuối cùng có người nhìn thấy cô bé này là sau khi tan trường.

Bởi vì đến tối muộn vẫn không thấy con gái trở về nhà và không thể liên lạc được nên gia đình cô bé lo lắng, báo mất tích với cơ quan cảnh sát. Đêm hôm đó, tất cả bạn bè người thân trong gia đình đều chạy khắp nơi tìm Sano, nhưng vẫn không tìm thấy. Từ ngày cô bé mất tích gia đình vẫn không tìm kiếm được bất cứ thông tin nào trong suốt 10 năm trời. Cảnh sát và gia đình đều cho rằng em đã bị sát hại, hoàn toàn không còn chút hy vọng nào vào việc em vẫn đang còn sống.

Cô bé Fusako Sano mất tích năm 9 tuổi.

Mãi 10 năm sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát bất ngờ cho biết đã tìm thấy cô bé 9 tuổi năm nào tại chính căn nhà đối diện căn nhà của Fusako Sano. Tất nhiên, cô bé đã tròn 19 tuổi. Người phát hiện cô bé là một nhân viên y tế được mẹ tên bắt cóc gọi đến kiểm tra sức khỏe cho con trai.

Người phụ nữ này cho biết sau một thời gian dọn về sống chung với con trai bà liên tục thấy con trai có biểu hiện khác thường, lo lắng con gặp vấn đề sức khỏe nên bà gọi điện thoại cho phía Trung tâm y tế cứu giúp. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế nhà lại vô tình phát hiện căn phòng tối om ở tầng 2 nhốt một cô gái trẻ với tình trạng không thể tồi tệ hơn. Thân hình run rẩy, nhếch nhác và liên tục quỳ lạy khi thấy người lạ lại gần. Hành động bất thường này đã khiến nhân viên y tế chú ý và lập tức báo cảnh sát giải cứu cô gái.

Fusako Sano được cảnh sát tìm thấy trong căn nhà đối diện nhà của cô bé sau 10 năm mất tích.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi điều tra thông tin, cảnh sát đã xác nhận cô gái này chính là cô bé Fusako Sano mất tích 10 năm trước. Điều bất ngờ là, nhà của cô bé ngay đối diện với căn nhà mà em được tìm thấy. Cô bé bị chính người hàng xóm tên Sato (29 tuổi) kề dao vào cổ bắt cóc khi em tan học cách đây 10 năm. Cha mẹ của em vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng được rằng đứa con gái mà họ ngày chờ đêm ngóng quay về lại ở gần họ đến như vậy.

Căn nhà cô bé bị nhốt trong suốt 10 năm và bị hành hạ dã man.

Trong suốt 10 năm bị nhốt trong căn phòng, cô bé phải sống một cuộc sống không phải dành cho con người. Không tắm rửa, đi vệ sinh vào túi nilon, mỗi năm một lần thay quần áo và chỉ được ăn mì gói và cơm cuộn rong biển. Cô bé trở thành công cụ để tên bắt cóc thỏa mãn thú tính điên rồ của hắn. Tâm trạng không vui hắn sẽ trói cô bé lại đánh đập, kích điện, cưỡng bức và dọa giết nếu cô bé chạy trốn khiến cô bé sợ hãi đến mức không dám bước ra khỏi căn phòng tìm đường về nhà. “Hắn đánh đập tôi, dọa sẽ giết tôi nếu tôi gào hét, tôi sợ hắn lắm. Bây giờ dù cửa có không khóa, tôi chạy đến cửa là cũng mềm hết chân rồi, tôi không đủ sức và can đảm bước ra thêm một bước”, Fusako Sano nói sau khi được giải thoát khỏi căn phòng địa ngục đã nhốt em suốt 10 năm.

Thủ phạm đã bắt cóc và bạo hành cô bé suốt 10 năm không ngờ lại là người hàng xóm của cô bé.

Vụ án đã dấy lên làn sóng phẫn nộ của dư luận đối với tên ác quỷ đội lốt người nhốt một cô bé 9 tuổi trong suốt 10 năm để hành hạ cả thân thể lẫn tâm hồn. Tên bắt cóc đã bị bắt giam ngay lập tức nhưng hắn chỉ phải chịu mức án 14 năm tù. Đến nay, cô bé đã bắt đầu cuộc sống mới nhưng để cố gắng quên đi những ám ảnh phải chịu đựng trong suốt 10 năm qua thì có lẽ không hề dễ dàng. Tuổi thơ của cô gái bỗng nhiên trở thành quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời với đủ mọi cung bậc cảm xúc sợ hãi, ghê tởm, đau đớn…

Theo cothechuabiet.com

Không có tội phạm, cảnh sát Nhật điều tra cả vụ mất quần đùi

Ngán ngẩm với hàng loạt tin tức phạm tội của người Việt trên đất Nhật cuối năm 2017

Nhật Bản: Tự hào là đất nước an toàn, nhưng một khi có tội ác sẽ rất khủng khiếp

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: