Rùng mình theo dõi phóng viên Nhật Bản “nằm vùng” tìm ra sự thật về sát nhân ăn hốc mắt người

Nếu các bạn đã quen thuộc với “độ điên” của các chương trình truyền hình Nhật, hẳn từ đây bạn sẽ còn “há hốc mồm” hơn với độ nguy hiểm của Series truyền hình sau đây.

Nội dung xoay quanh việc một người Nhật ra nước ngoài, gặp gỡ và cùng ăn cơm với một tên sát nhân.

Người khởi xướng cho ý tưởng sáng tạo này là phóng viên Uede.

Trả lời cho câu hỏi “Lý do nào đã khiến ông nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ này ?”

Ông chia sẻ:

” Sát nhân là loại hình tội phạm khủng khiếp nhất ở bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, ở những quốc gia thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột, chiến tranh lại khiến quá nhiều người chết.

Chương trình này không nói đến vấn đề: Giết người là tội ác. Bởi điều đó không hề đơn giản. Chỉ khi có thể cùng ngối ăn uống tôi mới có thể lắng nghe suy nghĩ thật sự của những kẻ sát nhân, điều đó về một mặt nào đó, khiến tôi rất vui”.

Bất ngờ ở chỗ, Uede đích thân đến tận nơi vào tận sào huyệt để lấy tin.

Điểm hấp dẫn của chương trình đó là, anh Uede phải “thâm nhập ” vào tận hiện trường với chiếc máy quay ẩn. Nguy cơ từ hành động này rất lớn vì anh có thể bị phát hiện và bị giết bất cứ lúc nào.

Nếu ăn cùng một ông anh tên sát nhân như thế này, chắc tôi sẽ khó lòng nuốt nổi.

Ngoài ra, đây cũng là thức ăn tiêu biểu của những đứa trẻ vùng Liberia.

Ngay từ nhỏ, mỗi đứa trẻ người Liberia được đào tạo như một chiến binh thực thụ từ khi hai phe quân đội của chính phủ và phản chính phủ bắt đầu chém giết lẫn nhau.

Khi chiến tranh qua đi, sự hiềm khích dần khép lại, hai phe cùng sinh sống với nhau trên dải đất bị giằng xé.

Trong quá trình thâm nhập lấy tin, ông Uede đã bị tịch thu máy quay cùng toàn bộ hành lý trên người.

Người tịch thu “tài sản” của ông là một binh sĩ nữ 28 tuổi, gia nhập vào quân đội khi mới 11 tuổi. Hiện tại, cô trang trải cuộc sống thiếu thốn mỗi ngày bằng nghề gái điếm.

Kế đến, trong cuộc nội chiến ở Liberia, nhiều lời đồn thổi về câu chuyện ăn xác chết binh sĩ phe đối phương được lan truyền khắp nơi.

Tuy nhiên, khi những đứa trẻ có mặt ở đó, họ sẽ liên tục chối cãi “Tao không ăn thịt người”.

Liberia, xứ sở tin vào phép thuật tồn tại mạnh mẽ hơn là khoa học kỹ thuật, vì vậy các bà đồng còn có quyền lực hơn cả bác sĩ y khoa.

“Nếu người nào ăn 3 nhãn cầu mắt, thị thấu của họ có thể nhìn xuyên qua bức tường, và để viên đạn không xuyên thủng, chỉ cần ăn một quả tim người”

Vì không muốn chết,  rất nhiều người đã tin vào lời đồn và làm theo….

Ông trùm Mafia Đài Loan, người đã tham dự vào yến tiệc tổ chức ở Liberia kéo dài 1 tiếng. Thoạt tiên, tôi đã nghĩ rằng ông này sẽ sợ hãi mà bỏ chạy….

Tuy nhiên, khi những người trong buổi yến tiệc đó liếc xem thái độ của ông trùm như thế nào thì thấy ông vẫn bình thản và thong thả ăn… Đến lúc này tôi mới hiểu rằng con người rất đáng sợ.

Nhìn cảnh tượng đó, anh Uede bèn hỏi ông trùm:

-” Ngài có bao giờ giết người chưa?”

Trả lời cho câu hỏi này, ông trùm bình thản đáp:

-” Ông hãy lên Internet tìm hiểu”.

Một câu trả lời rất thông minh!

Truyền hình Nhật Bản quả là tuyệt vời khi nghĩ ra chương trình đầy kịch tính và cũng giàu tính nhân văn như thế này nhỉ!

Nguồn tham khảo: http://www.tv-tokyo.co.jp/hyperhard/?sc_cid=videotokyo

Kengo Abe

Chờ dài cổ Conan vẫn chưa kết thúc còn loạt đồ nghề của thám tử lừng danh thì thành sự thật cả rồi

Yayoi Kusama: Nghệ thuật của sự ám ảnh đến công chúng

Truyền thuyết về Thất Phúc Thần của Nhật Bản ngồi Bảo thuyền chở may mắn đến nhân gian

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: