Sân bay Nhật đón người đàn ông đến từ quốc gia không tồn tại

Tokyo tháng 7 năm 1954, cuộc sống chảy trôi vội vã. Haneda vẫn đón những chuyến bay đi về với dòng người ngược xuôi tấp nập. Dường như ai cũng hối hả với những lo toan cho riêng mình.

Và cái guồng quay cuộc sống ấy diễn ra đều đặn, mọi người bận rộn với công việc đã quá quen thuộc hàng ngày. Sẽ luôn như vậy nếu như không có sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt – “Taured Man” (quý ông Taured) – người làm “tắc nghẽn” dư luận lúc bấy giờ.

Đã hơn 60 năm trôi qua, câu chuyện của sân bay Haneda ngày hôm ấy vẫn là một ẩn số.

Nguồn: maddmike

Khi một chuyến bay từ châu Âu đáp xuống đường băng, những vị khách nhanh chóng rời khỏi máy bay, đến quầy làm thủ tục nhập cảnh.

Trong dòng người đó xuất hiện một quý ông da trắng lịch thiệp, mặc vest đen, trông như thể ông có một chuyến công tác tới Nhật.

Nguồn: upliftconnect

Những người chứng kiến kể lại rằng, ông ấy có thể nói được ít tiếng Nhật và một vài ngôn ngữ khác. Trong ví có tiền nhưng từ nhiều quốc gia khác nhau.

Vì quá kỳ lạ nên nhân viên hải quan muốn xác nhận lý lịch. Khi được hỏi về quê hương, người đàn ông giới thiệu mình đến từ Taured, một quốc gia nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha.

Nhưng rõ ràng, Taured là một cái tên hoàn toàn lạ lẫm. Cuối cùng họ buộc phải đưa bản đồ để xác minh thì nơi ông chỉ lại là quốc gia Andorra.

Khi được thông báo, chẳng có cái tên Taured nào trên bản đồ là Andorra. Quý ông kỳ lạ hết sức bực bội. Ông nói đó là một sự xúc phạm, bởi Taured của ông có thực và thậm chí có bề dày lịch sử 1000 năm.

Bản đồ Andorra, nơi người đàn ông kỳ lạ khẳng định là quốc gia Taured

Nguồn: maddmike

Để chính xác hơn, ông còn cung cấp giấy tờ, hộ chiếu có xác thực bởi Taured. Điều kỳ lạ là trong cuốn hộ chiếu, có đóng dấu của nhiều nước và Nhật Bản cũng ít nhất 5 lần.

Sau đó, “Taured man” còn nói về công ty mà ông sắp có cuộc họp. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, ở Nhật không có công ty nào như vậy. Khách sạn cung cấp không có tên ông, và ngân hàng ông nói cũng không tồn tại nốt.

Nhận thấy đây là một điều kỳ lạ, họ đã giữ người này lại ở một một khách sạn gần sân bay để dễ lấy thông tin.

Phòng tạm giữ được bảo vệ bởi cảnh sát. Nhưng thật kỳ lạ, sáng hôm sau, căn phòng ấy hoàn toàn trống rỗng. Cư dân đầu tiên và duy nhất của một quốc gia với cái tên “Taured” đã biến mất trong đêm.

Nguồn: upliftconnect

Theo kiểm tra thì nơi này chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa sổ nhỏ từ trên cao nhìn xuống với tấp nập xe cộ bên dưới.

Nhưng có một điều vẫn chưa được lý giải là ở phòng kiểm tra an ninh. Giấy tờ của người đàn ông kỳ lạ ấy cũng không cánh mà bay trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cảnh sát Nhật đã ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng. Tất cả mọi thứ liên quan đều biến mất một cách lặng lẽ. Như chưa từng có chuyện người đàn ông Taured tồn tại, và cố xác nhận danh tính của mình ngày hôm qua.

Thế kỷ 20 vốn đầy rẫy những điều bí ẩn và câu chuyện về “Taured man” cũng nằm trong số đó. Tuy không biết nó có thực hay được dàn dựng nhưng rõ ràng khi nhắc đến vẫn không khỏi làm người nghe rùng mình.

Nguồn: tin-tuc-quoc-te

Không có tài liệu nào xác thực về quý ông kỳ lạ này. Tuy nhiên, nó đã được đề cập trong một số cuốn sách như The Directory of Possibilities (1981, p. 86) và Strange But True: Mysterious and Bizarre People (1999, p. 64).

Nhiều thứ trong vũ trụ này có thể đã xảy ra nhưng khoa học vẫn chưa lý giải được. Cho nên, chúng được xếp vào dạng ly kỳ và đại đa số chẳng tin vào điều đó.

Theo bạn thì những chuyện như “Taured man” hay người đi xuyên thời gian có tồn tại hay không?

Koibito yo

Những hướng dẫn viên kỳ lạ tại vùng đất sóng thần Miyagi

Bên trong ngành công nghiệp “cho thuê đàn ông” ở Nhật: Chỉ người trong cuộc mới thấu!

Khám phá sân bay Sendai tỉnh Miyagi

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: