Ly kỳ vụ án cướp ngân hàng kinh điển nhất lịch sử nước Nhật không thua kém Kaito Kid trong truyện Conan

Nhật Bản được biết đến như một quốc gia kỷ luật nhất. Ít tội phạm và đặc biệt những việc liên quan đến trộm cắp hầu như không có trong hồ sơ của cảnh sát.

Chính vì thế, có rất nhiều điều hài hước xảy ra với đất nước nổi tiếng an toàn này như: nhà tù thành nơi dưỡng lão, rơi ví tiền cũng không sợ mất…

Thế nhưng, có một câu chuyện, đã gần 40 năm trôi qua, vẫn luôn là ám ảnh với lịch sử an ninh Nhật Bản bởi nhiều tình tiết kỳ lạ của nó. Vụ cướp ngân hàng Nihon Shintaku Ginko.

 

Nguồn: doisongphapluat

Mùa đông năm 1968, có một cuộc gọi của người đàn ông bí mật đến văn phòng ngân hàng, hắn đe doạ sẽ san bằng nhà của Giám đốc công ty nếu không đưa cho hắn 300 triệu Yên (tương đương với 817.000 USD).

Ngay lập tức, cảnh sát được điều đến bảo vệ ngân hàng và ngôi nhà. Tuy nhiên, kể từ thời điểm cuộc gọi là ngày 6/10 đến 10/10 vẫn không có động tĩnh gì hết.

Cảnh sát được lệnh thu quân. Đối với mọi người, chắc đó chỉ là một trò đùa của một “kẻ to gan” nào đó.

Như thường lệ, cùng ngày, xe chuyển tiền của ngân hàng đã chở 300 triệu Yên đến giao cho một xí nghiệp của Hãng Toshiba tại quận Fuchu..

Thông thường, chỉ cần 2 cảnh sát bảo vệ. Nhưng để an tâm, lần này có hẳn 4 cảnh sát đi theo. Xe đi được nửa đường thì bỗng có một cảnh sát đuổi theo, chặn lại trong một tình trạng hết sức lo sợ.

Xe ngân hàng được thông báo rằng nhà của giám đốc đã bị đánh bom và ô tô chở tiền cũng có thể đang mang theo chất nổ, cần được kiểm tra.

Chỉ trong một tích tắc, khói và lửa dưới sàn bốc lên. Mọi người lao ra khỏi xe và tìm nơi ẩn.

Rất điềm nhiên, viên cảnh sát chặn ban nãy nhảy lên chiếc xe chở tiền và biến mất trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Phác thảo chân dung tên cướp

Nguồn: kienthuc

Khi mọi người sực tỉnh thì mới biết là bị lừa. Một vụ cướp không thuốc súng, không con tin, không đổ máu và chỉ trong nháy mắt, một lượng tiền khổng lồ đã không cánh mà bay.

Ngay lập tức, lực lượng gồm 17.000 cảnh sát hùng hậu và tinh nhuệ được huy động để điều tra. Mọi dấu vết không tồn tại, xe của “viên cảnh sát dỏm” được bôi trắng để không lộ bất cứ thông tin nào.

120 chứng cứ thu thập được ở hiện trường không giúp cảnh sát đi xa hơn.

Người ta đã cho phác hoạ hơn 700 chân dung nghi phạm dán khắp nơi nhưng không có ai nhận ra cả.

 

Chiếc Moto bị xoá hoàn toàn dấu vết tại hiện trường

Nguồn:news

Mọi nghi vấn lúc bây giờ tập trung vào cậu con trai 19 tuổi của viên cảnh sát sở hữu chiếc moto bị sơn trắng. Nhưng sau 5 ngày tạm giữ, cậu ta đã tự sát bằng độc tố Kali xyanua vì không chịu được áp lực bị nghi vấn.

Sự việc dường như đi vào bế tắc vì không có bất kỳ một manh mối nào. Hơn 100 ngàn người bị liệt vào dạng nghi vấn nhưng không giải quyết được vấn đề. Đến năm 1988, 20 năm sau ngày xảy ra vụ việc. Theo quy định của pháp luật, nếu quá lâu không tìm ra thủ phạm hay chứng minh rằng tên cướp đang bị truy đuổi thì buộc phải gác lại.

Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng và số tiền quá lớn nên được phép kéo dài thêm thời gian.

Nguồn: khamphatre

Đầu năm 2001, tại thành phố Kagoshima, người ta phát hiện có một đứa bé 15 tuổi dùng những tờ 500 Yên (loại tiền cũ và hầu như không được sử dụng tại thời điểm đó) để mua hàng tại một quầy tạp phẩm. Điều đặc biệt là số seri trùng với những tờ tiền đã mất. Vì vậy, cảnh sát giữ đứa bé lại và xét hỏi, cậu khai nhận rằng những tờ tiền đó của một người bác tên là Ogata cho.

Sau khi khám xét nơi ở của nghi phạm Ogata, cảnh sát thu được 10 triệu Yên có số seri trùng với những tờ 500 Yên bị mất cách đó hơn 20 năm.

Sau khi điều tra theo những manh mối đó, Ogata đã bị bắt. Hắn phủ nhận mình dính dáng đến vụ án năm 1968 nhưng không chứng minh được nguồn gốc số tiền mình đang giữ. Theo như người dân xung quanh cho biết Ogata là kẻ thường bịa chuyện để gây chú ý.

Tuy nhiên, nếu Ogata thật sự là thủ phạm năm đó, thì khoảng thời gian kể từ ngày xảy ra vụ việc, tại sao hắn vẫn sống chật vật với số tiền vay mượn?

Hiện tại có rất nhiều nguồn tin trái chiều khác nhau, một số thì cho rằng toà án tuyên phạt Ogata 25 năm tù vì tội giả mạo cảnh sát và chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, một số trang lại cho rằng, vì chưa đủ tình tiết để kết tội và vụ án quá thời hạn nên không truy tố nữa.

Đã một thời gian dài trôi qua, tưởng như mọi thứ đã chìm vào quên lãng, nhưng thực sự vụ án năm 1968 vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến dư luận Nhật và thế giới, không ít nghi vấn xoay quanh thái độ dứt khoát khi phủ nhận mình có liên quan đến vụ án của Ogata.

Ảnh minh hoạ

Nguồn: khamphatre

Nó còn nổi tiếng vì lượng thời gian khủng mà cảnh sát Nhật dồn vào để điều tra vụ án. Chính vì nhiều tình tiết như vậy, vụ án trở thành đề tài cho các tiểu thuyết gia trinh thám khai thác và cảm hứng của nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng.

Bạn có biết bộ phim nào chuyển thể từ vụ án này không?

Koibito yo

Cuộc đời ly kỳ của Geisha chín ngón nổi tiếng nhất Nhật Bản: Trẻ đa tình hàng nghìn người khao khát, cuối đời đi tu, chết trong đơn độc

Sân bay Nhật đón người đàn ông đến từ quốc gia không tồn tại

Nhật Bản – Xôn xao hình ảnh cảnh sát “quỳ gối”, sau khi bắt “siêu xe” vi phạm giao thông

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: