Gửi than phiền vì tàu chậm trễ do tuyết rơi, thanh niên lập tức bị dân mạng đem ra “mổ xẻ”

Đợt “tuyết thế kỷ” vừa qua đã gây cho cả nước Nhật không ít phiền hà và hỗn loạn.

Đã 4 năm kể từ ngày tuyết rơi ở thành phố ấm áp như Tokyo. Và ngay ngày đầu tiên, dù đã được báo trước về đợt tuyến rơi “khủng”, thế nhưng ùn tắc vẫn diễn ra khắp nội thành.

Hôm qua (25/1) nhiệt độ ở Tokyo thậm chí đã xuống đến mức -4 độ. Và thị trấn Kimobetsu ở Hokkaido còn lạnh đến -31.3 độ.

Và trong những ngày tuyết kinh hoàng này, đã có rất nhiều lời than phiền gửi đến công ty đường sắt Nhật Bản vì lý do tàu chậm trễ. Tuy nhiên, những phàn nàn này lập tức bị cư dân mạng đem ra “mổ xẻ”.
Hình ảnh các công nhân hứng chịu gió lạnh để quét tuyết, các anh cảnh vệ túc trực điều tiết giao thông, liệu có phải mọi người đã bỏ qua những hình ảnh này và chăm chăm chạy về nhà sớm. Không có họ thì tàu có lẽ còn chẳng đến được nữa huống chi là chỉ trễ 15-30 phút.

Ảnh: corobuzz.com

Một bức ảnh đăng kèm Status trên Twitter:
“Mọi người có lẽ đang than phiền công ty đường sắt về việc tàu ngưng trệ hay đến trễ phải không?

Vậy thì bạn nên nhìn những hình ảnh này đi. Để tàu có thế đến ga an toàn, ai là người đã quét và cào tuyết cả đêm. 
Được chứ? Vậy thì ngưng than thở và tỏ lòng biết ơn một chút đi! 

Ảnh: corobuzz.com

Hay Twitter trích lời của một người quen làm tại công ty đường sắt cho biết:

“Đó chẳng phải là công sức của những công nhân công ty đường sắt hay sao? Dù tuyết dày nhưng đâu phải tàu nào cũng vận hành được. Vậy mà tàu đến chậm thôi đã than phiền. Không có xe dọn tuyết mà tàu vẫn đến được. Đó là kỳ tích rồi đấy. “

Ảnh: corobuzz.com

Thậm chí công ty đường sắt quốc gia JR cũng đã lên tiếng bảo vệ những công nhân của mình:

“Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 23/1 lúc 6:24. Và các tuyến nội thành vẫn vận hành như thường lệ. Có nghĩa là chúng tôi vẫn ĐANG LÀM VIỆC ngay lúc này. 

Đằng sau kết quả là công sức của các nhân viên bảo trì, kiểm tra …Xin các vị hãy luôn nhớ đến họ (trước khi buông lời than phiền).”

Bên cạnh những lời cay nghiệt mà người dân gửi đến công ty đường sắt thì có những tình cảm ấm áp vẫn còn hiện hữu trong cái rét căm của mùa đông này.

Thông báo của chuỗi cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm Tokyu Hands đã khiến cư dân mạng thán phục.

Ảnh: corobuzz.com

“Tuyết đã phủ trắng 23 quận Tokyo. Những ai đang ở khu vực Tama, đừng ghé qua Tokyo Hands nữa mà hãy về nhà luôn nhé! “

Hiếm có thông báo “đuổi khách” nào lại dễ thương như vậy. Không những không màng đến lợi nhuận cửa hàng mà còn tha thiết mong khách ra về bình an. Đó chính là cách các doanh nghiệp Nhật “giữ chân” khách hàng của mình đấy.

Cuối cùng, hãy đến với một số hình ảnh tuyết rơi được các bạn đang sống ở Nhật cũng như các diễn đàn gửi về!

 

Bắt gặp Totoro. Nhìn thấy nó tôi cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Cảm ơn ai đã làm ra bé! 

Nhờ tuyết mà đại học (gì đó) Tokyo đã nâng lên một tầm cao mới thành trường đại học Tokyo rồi!

Những cành khô còn vương tuyết nổi trên nền trời xanh thẳm 

Sẽ thế nào nếu một ngày bạn mở mắt ra và thấy nhiệt độ ở TP.HCM xuống còn -15 độ.

Đảm bảo ai ngồi lên sẽ bị cóng mông ngay

Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy từng bông tuyết nhỏ đang rơi xuống và đậu trên cửa kính xe hơi. Đẹp nhưng thật buồn! 

Trên hàng rào đá còn đọng lại chút tuyết trắng. Nhìn kỹ chẳng khác nào đá bào ấy nhỉ? Thêm chút Si rô thì ngon phải biết! 

Hôm nay (26/1) dự kiến nhiệt độ ở Tokyo vẫn rơi ở mức âm độ và lặp lại kỷ lục của 53 năm về trước.

Đây không biết nên gọi là tin vui hay tin buồn. Tuy nhiên chắc chắn dẫu mùa đông lạnh giá đến đâu thì tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm cao độ vẫn còn rất mạnh mẽ trong lòng mỗi người Nhật.

Đừng quên chia sẻ cho Japo những hình ảnh thú vị mà bạn đã chụp được về mùa đông Nhật Bản nhé!

Nguồn tham khảo: http://corobuzz.com/

Chee

 

Tin nhanh: Núi lửa phun trào gây lở tuyết ở Nhật Bản, ít nhất 15 người bị thương

Tuyết rơi dày “đóng băng” một đoàn xe lửa ở Nhật Bản

Tàu lửa”chuyên dụng”vào mùa đông – Sống ở Nhật lâu chưa chắc bạn đã thấy

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: