Cha bé Nhật Linh đi vận động chữ ký tại Nhật Bản, tiếp tục đòi công lý cho con gái

Sau hơn nửa năm đứng ròng rã ở các nhà ga tại Nhật Bản, cha mẹ bé Nhật Linh chỉ mới vận động được khoảng 30.000 chữ ký nhằm yêu cầu tử hình tên sát nhân máu lạnh Kamimasa Shibuya.

Phiên tòa xét xử tên sát nhân máu lạnh Kamimasa Shibuya, 46 tuổi từng diễn ra vào ngày 28/11/2017 theo cách cá nhân và không xét xử công khai. Cả hai bên đã đưa ra những vấn đề cần thảo luận trong sự việc nhằm tìm kiếm khung hình phạt đích đáng nhất dành cho thủ phạm.

Ngoài ra, vụ án mạng đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản: Họ không khỏi bàng hoàng trước mức độ tàn nhẫn của gã hội trưởng hội phụ huynh ở trường tiểu học của bé Linh.

Cha của bé Nhật Linh đứng trước các nhà ga, vận động chữ ký nhằm đòi lại công bằng cho con gái.

Cứ ngỡ kẻ thủ ác sẽ phải nhận cái kết thích đáng, song hắn lại chối bỏ mọi tội lỗi khiến cảnh sát Nhật Bản phải tiếp tục điều tra không công khai, đồng thời chưa thể đem Shibuya ra xét xử dù có đủ bằng chứng xác thực. Điều đó khiến dư luận quốc tế vô cùng bức xúc.

Cha mẹ bé Nhật Linh, bao gồm anh Lê Anh Hào và chị Nguyễn Thị Nguyên đã quyết định đứng ở các khu vực nhà ga để vận động xin chữ ký với mong muốn chính quyền sẽ sớm tử hình kẻ đã sát hại con gái lớn của mình.

Theo nguồn tin trên trang Facebook có tên Ohayo Japan, hai người này chỉ mới thu được khoảng 30.000 chữ ký sau hơn nửa năm trời ròng rã.

Hiện họ vẫn tiếp tục đứng ở nhà ga Kashiwa, thuộc tỉnh Chiba, Nhật Bản nhằm viết tiếp những trang mới trong cuộc hành trình đòi lại công lý cho nhạn nhân xấu số – dù biết con đường phía trước còn muôn vàn khó khăn.

Thi thể của nạn nhân được phát hiện ở một mương nước cách trường học khoảng 10km.

Trước đó, thông tin về vụ mất tích bí ẩn của bé gái người Việt tên Lê Thị Nhật Linh đã xuất hiện tràn lan trên các mặt báo. Dù cô giáo và các bạn không thấy nữ sinh này tới trường, song một số hình ảnh trong máy quay giám sát lại cho thấy em có đi bộ trên con đường quen thuộc với bộ quần áo màu hồng xám, đeo cặp sách màu đỏ vào ngày 24/3/2017.

Thi thể của nạn nhân được phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng 26/3 trong tình trạng lõa thể tại mương nước thuộc tỉnh Chiba, thành phố Matsudo, Nhật Bản – nơi cách ngôi trường mà Nhật Linh theo học chừng 10km.

Chân dung bé Lê Thị Nhật Linh vào thời điểm chưa bị sát hại.

Chỉ ba ngày sau lễ tang của Nhật Linh, phía cảnh sát đã bắt được nghi phạm giết hại bé gái xấu số nhờ vào các dấu vết được tìm thấy trên xe ô tô của hắn.

Nghi phạm là Kamimasa Shibuya, 40 tuổi – chủ tịch hội học sinh của ngôi trường nơi nạn nhân theo học. Nhưng tên này vẫn bình tĩnh trong mọi thời điểm, và không khai nhận bất cứ thông tin gì có liên quan tới vụ án mạng nên việc tạm giam có thể bị ngừng lại để chờ điều tra thêm.

Bởi vậy, cha mẹ em đang cố gắng vận động hành lang với mong muốn kẻ thủ ác phải trả giá bằng khung hình phạt cao nhất của pháp luật Nhật Bản cho tội bắt cóc, giết người và dâm ô trẻ em.

Theo Kênh14

Hung thủ đâm sao nữ Nhật Bản gần 30 nhát lĩnh án 17 năm tù

Dân mạng tranh cãi vì màn cho cá ăn của ông Trump và ông Abe

3 vụ án mạng làm rúng động cả Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: